Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Niềm tự hào trong ngày Lễ Quốc khánh

Minh Thu - 6 giờ trước

Hòa trong không khí hào hùng của những ngày mùa Thu lịch sử, hằng triệu trái tim từ mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi ghi dấu thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Rất nhiều người dân hào hứng tham gia các hoạt động chào mừng và thể hiện niềm tự hào dân tộc...

 

Người dân đã được chứng kiến Lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng, với ngập tràn niềm tự hào dân tộc (Ảnh minh họa)
Người dân đã được chứng kiến Lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng, với ngập tràn niềm tự hào dân tộc (Ảnh minh họa)

Ông Lê Văn Bình, ngụ phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội cho biết: “Mấy chục năm mới có một dịp trọng đại như thế này, mưa gió cũng không ngăn được tinh thần của người dân. Khi nhìn thấy từng khối xe, dàn pháo và phương tiện đặc chủng, tôi thấy được sức mạnh của lực lượng Quân đội và Công an. Đó là hình ảnh vừa uy nghiêm vừa gần gũi, khiến ai cũng tự hào”, ông Bình chia sẻ.

Hòa chung không khí cả nước vui Tết Độc lập, chị H’Vinh Ênuôl, ngụ buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã gác hết công việc nương rẫy để ở nhà xem Lễ diễu binh, diễu hành.

Chị H’Vinh Ênuôl chia sẻ: Tôi cũng như bà con trong buôn rất mong chờ giây phút được xem Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tôi rủ bà con qua nhà cùng xem và trang trí nhà cửa bằng cờ đỏ sao vàng, không khí ngày Quốc khánh rộn ràng hơn. Dù xem qua tivi thôi nhưng tôi rất xúc động và tự hào vì đất nước mình phát triển.

Chị H’Vinh Ênuôl, ngụ buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã gác hết công việc nương rẫy để ở nhà xem Lễ diễu binh, diễu hành (Ảnh: Lê Hường).
Chị H’Vinh Ênuôl, ngụ buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã gác hết công việc nương rẫy để ở nhà xem Lễ diễu binh, diễu hành (Ảnh: Lê Hường).

Ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, dù sức khỏe không cho phép về Thủ đô để tận mắt chứng kiến Lễ diễu binh, diễu hành, nhưng bà Biện Thị Lanh vẫn dậy từ 6 giờ sáng để chờ đón giây phút khai mạc buổi lễ trọng đại này.

“Bản thân tôi cũng đã từng theo dõi các buổi lễ diễu binh, diễu hành chào mừng ngày Quốc khánh, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi lần được theo dõi là mỗi lần bồi hồi, cảm xúc dâng trào; đó là cảm xúc tự hào, phấn khởi trước sự phát triển không ngừng của đất nước Việt Nam”, bà Lanh chia sẻ.

Theo chia sẻ của ông Lê Văn Bình, việc chờ đến tận phút cuối để chứng kiến các đoàn xe trở về không chỉ đơn thuần là sự tò mò mà còn là cách người dân thể hiện tình cảm với lực lượng vũ trang

“Người dân chúng tôi tiễn đoàn xe bằng những tràng pháo tay, bằng sự hiện diện đầy ắp niềm tin. Đó là khoảnh khắc khó quên, để sau này kể lại cho con cháu về một ngày Quốc khánh thật đặc biệt” – ông Bình nhấn mạnh

Còn bà Biện Thị Lanh thì khẳng định, Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức quy mô nhất, hoành tráng nhất mà bà từng được theo dõi. Qua theo dõi buổi lễ diễu binh hôm nay, bà Lanh tự hào khi thấy đất nước ngày càng lớn mạnh, có vị trí quan trọng trên trường quốc tế.

Sáng 2/9, niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam lại có dịp được khẳng định rõ. Trên mỗi góc phố, nơi đoàn xe diễu binh, diễu hành đi qua, người dân và các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đều có những hoạt động giao lưu, chụp ảnh lưu niệm. Đó không chỉ là những bức ảnh, những khoảnh khắc, mà chất chứa ở đó niềm tự tôn, tự hào, bất khuất của một dân tộc Anh hùng trong những ngày Thu Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục
Quảng trường Hồ Chí Minh rợp sắc đỏ trong ngày Quốc khánh 2-9

Quảng trường Hồ Chí Minh rợp sắc đỏ trong ngày Quốc khánh 2-9

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân ở tỉnh Nghệ An đã đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành qua màn ảnh rộng. Người già, người trẻ khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng rợp đỏ Quảng trường. Màu cờ, sắc áo không chỉ lan tỏa niềm tự hào dân tộc, mà còn làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.