Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

SEA Games 32: Rượt đuổi ngẹt thở, liên tiếp thẻ đỏ và tấm HCV sau 32 năm của U22 Indonesia

Hoàng Quý - 09:44, 17/05/2023

Đội tuyển U22 Indonesia đã đánh bại U22 Thái Lan trong trận chung kết môn Bóng đá nam SEA Games 32 để có được tấm huy chương Vàng sau 32 năm chờ đợi.

U22 Indonesia có tấm HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi (Ảnh IT)
U22 Indonesia có tấm HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi (Ảnh IT)

Hưng phấn sau chiến thắng trước U22 Việt Nam, đội tuyển U22 Indonesia nhập cuộc trận chung kết một cách đầy tự tin. Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, U22 Indonesia đã có một pha lên bóng nhanh nhưng đường chuyền cuối lại chưa hợp lý.

Phút thứ 3, Marselino cầm bóng trước khu vực 16m50 Thái Lan, rồi dứt điểm nhanh, nhưng bóng đi vọt xà rất cao. Sau đó 1 phút, Marselino có một pha dứt điểm nhưng do xử lý vội vàng khiến bóng đi ra ngoài khung thành U22 Thái Lan.

Sau những phút bất ngờ, U22 Thái Lan dần lấy lại bình tĩnh và kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút thứ 7, Thái Lan phản công nhanh, bóng được đưa lên phía trên cho Teerasak. Thủ môn Ernando phải băng ra ngoài vùng cấm để phạm lỗi, ngăn cản pha tấn công nguy hiểm của đối phương.

Những phút sau đó, 2 đội liên tục thực hiện những pha ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Trong khi U22 Thái Lan tận dụng khả năng di chuyển không bóng linh hoạt để tạo cơ hội thì U22 Indonesia lại tìm kiếm cơ hội thông qua các cú sút xa.

Khi thế trận đang có phần cân bằng thì bất ngờ U22 Indonesia có bàn thắng mở tỉ số của trận đấu. Phút 21, từ quả ném biên rất mạnh của Dewangga, tiền đạo Sananta đánh đầu khó khiến Songchai đá phản lưới nhà ở cự ly gần.

Sau khi vượt lên dẫn trước, U22 Indonesia thi đấu đầy hưng phấn, khiến U22 Thái Lan không thể triển khai thế trận như ý muốn. Điều này khiến U22 Thái Lan phải đưa Achitpol, Bukkoree ra nghỉ và Anan, Pongsakorn vào thay hòng bịt được các khoảng trống bên cánh phải, và tăng cường sự cơ động, tốc độ trên hàng công.

Những thay đổi này chưa tỏ ra thực sự hiệu quả thì U22 Thái Lan tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Phút 45+5, từ cú phất dài lên của Didho, Sanata tận dụng sự thiếu ăn ý giữa hai trung vệ Thái Lan để chạm chân vừa đủ để trái bóng nẩy qua thủ môn Soponvit đang lên hơi cao, đi vào khung thành bỏ trống.

Trận chung kết đầy máu lửa giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan (Ảnh IT)
Trận chung kết đầy máu lửa giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan (Ảnh IT)

Bước sang hiệp 2, U22 Thái Lan tung tiền vệ công Purachet vào sân thay Chayapipat để cải thiện khả năng tấn công. Thay đổi này lập tức cho thấy hiệu quả, khi các đợt tấn công của U22 Thái Lan tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn.

Phút 51, U22 Thái Lan phối hợp ăn ý trước vòng cấm đối phương, trước khi bóng được đưa sang trái để Settasit sút xa, căng chìm. Nhưng thủ môn Ernando đổ người chính xác để đẩy bóng, cứu thua cho U22 Indonesia.

Sau những nỗ lực tấn công, U22 Thái Lan cũng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 65. Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Anan bật cao đánh đầu tung lưới U22 Indonesia, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Có bàn được bàn thắng, U22 Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình, dốc toàn lực tấn công trong khoảng thời gian cuối trận. Cố gắng của “bầy voi chiến” được đền đáp một cách “điên rồ” ở những giây cuối cùng của trận đấu. Trong tình huống Yotsakon lao xuống dũng mãnh, vượt qua 2 hậu vệ đối phương rồi kết thúc cận thành san bằng tỷ số 2-2, kéo trận đấu vào 2 hiệp phụ.

Bắt đầu hiệp phụ thứ nhất, U22 Indonesia ngay lập tức vươn lên dẫn trước. Irfan tận dụng sai lầm của hàng thủ U22 Thái Lan, lốp bóng qua đầu thủ môn Soponwit, nâng tỷ số lên 3-2.

Sau tình huống này, trận đấu tạm thời gián đoạn vì bạo lực. Theo đó, liên tiếp những chiếc thẻ đỏ được rút ra. Trung vệ Komang bên phía U22 Indonesia và thủ môn Soponwit của U22 Thái Lan đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi bạo lực. Một loạt cầu thủ dự bị cũng như trợ lý 2 bên cũng phải nhận thẻ đỏ.

Sau tình huống này, phút 102, U22 Thái Lan tiếp tục mất người khi Trung vệ Jonathan Khemdee vừa phải nhận thẻ vàng thứ hai. Lúc này, U22 Thái Lan chỉ còn thi đấu với 9 người trên sân và tấm huy chương Vàng đang cách xa họ hơn bao giờ hết.

Với việc chỉ còn 9 cầu thủ, U22 Thái Lan chỉ có thể co cụm phòng ngự trước các đợt tấn công của U22 Indonesia. Tuy nhiên, các cầu thủ U22 Thái Lan cũng chỉ có thể đứng vững được đến phút 106. Trong tình huống này, U22 Indonesia phối hợp tốt trước khi Fajar ghi bàn bằng pha vặn người sút như trái phá từ mép vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-2.

Phút 118, Thái Lan chỉ còn 8 cầu thủ trên sân sau khi tiền đạo Teerasak phạm lỗi, lĩnh thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ gián tiếp ở phút 118.

Phút 120, tận dụng sự lóng ngóng của Anan, Beckham dứt điểm chìm vào góc xa ấn định tỷ số 5-2 nghiêng về U22 Indonesia.

Kết thúc trận đấu, U22 Indonesia giải cơn khát huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games dài 32 năm bằng chiến thắng 5-2 trước Thái Lan trong trận chung kết căng thẳng và hỗn hoạn.

Kết quả trận đấu: Indonesia 5-2 Thái Lan

Ghi bàn: Sananta 21’ 45+5’; Irfan 91’; Fajar 107’; Beckham 120’ (Indonesia); Anan 65’; Burapha 90+10’ (Thái Lan)

Đội hình xuất phát:

Indonesia: Sutaryadi, Ramadhani, Arrizqi, Trisnanda, Raehan Alief, Ferdinan, Witan, Ramadhan, Rio Fahmi, Fajar, Sananta

Thái Lan: Soponwit, Bukkoree, Chatmongkol, Jonathan Khemdee, Songchai, Airfan, Channarong, Settasit, Chayapipat, Teerasak, Achitpol

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.