Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

“Sơn nữ” Lương Hà Mỹ Anh: Tỏa sáng từ sân khấu Sao Mai

PV - 10:44, 16/04/2018

Học Sư phạm âm nhạc, sau gần 7 năm ra trường, cô giáo dân tộc Thái Lương Hà Mỹ Anh vẫn lận đận trên con đường tìm việc làm. Trong quãng thời gian đi hát tự do đã tích lũy cho Mỹ Anh thêm nhiều kinh nghiệm biểu diễn để rồi “duyên nợ Sao Mai” đã đưa cô bước sang một trang mới: được đặc cách vào Đại học Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) và được “đầu quân” về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Hơn nửa năm, sau Đêm chung kết Liên hoan “Tiếng hát Truyền hình toàn quốc-Giải Sao Mai năm 2017”, Lương Hà Mỹ Anh đã trở thành ca sĩ chính thức của Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam. Cô được sánh vai hát cùng nghệ sĩ bậc anh, bậc chị có tên tuổi của Nhà hát biểu diễn tại những nơi sang trọng bậc nhất Hà Nội như: Nhà hát lớn TP. Hà Nội; Nhà hát Âu Cơ… “Đó là một niềm hạnh phúc đối với em, trước đây chưa bao giờ em dám nghĩ tới”, Mỹ Anh tâm sự.

Niềm hạnh phúc của Lương Hà Mỹ Anh (người đứng thứ tư từ trái qua phải) khi giành Giải Ba Sao Mai 2017. Niềm hạnh phúc của Lương Hà Mỹ Anh (người đứng thứ tư từ trái qua phải) khi giành Giải Ba Sao Mai 2017.

 

Là người con dân tộc Thái của quê hương Quỳ Châu, Nghệ An, xuất thân từ gia đình thuần nông nhưng Mỹ Anh được trời phú cho giọng hát ngọt ngào, ấm áp, đầy nội lực. Say mê những làn điệu dân ca từ bé, nhất là dân ca xứ Nghệ, những giai điệu trữ tình, ngọt ngào từ câu hát đò đưa ví dặm tự lúc nào đã thấm đẫm vào tâm hồn cô nữ sinh vùng cao. Để rồi âm hưởng thiết tha, sâu lắng ấy cứ bám riết, ám ảnh, đi theo bước chân cô lên rừng, ra nương, vào lớp học và bật ra thành lời hát du dương, ngọt lịm…

Nhưng quê hương vùng cao miền núi chưa có “sân chơi” cho Mỹ Anh thử sức. Mãi đến khi xuống TP. Vinh đi học sư phạm, được tham gia nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ của trường, Mỹ Anh mới tự tin, mạnh dạn hơn khi bước lên sân khấu biểu diễn. Thời gian ra trường, do chưa xin được việc làm nên Mỹ Anh xin cộng tác với các đoàn nghệ thuật của tỉnh và Quân khu 4 đi biểu diễn ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Đầu năm 2017, trong một lần đi biểu diễn tại TP. Hồ Chí Minh, Mỹ Anh may mắn được gặp nhà văn, đạo diễn, NSƯT Minh Chuyên. Phát hiện ra giọng hát ấm áp, truyền cảm trời phú cô bé dân tộc Thái xinh xắn, dễ thương, nghệ sĩ Minh Chuyên đã hướng dẫn Mỹ Anh làm hồ sơ để tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc-Giải Sao Mai năm 2017.

Cấp tập làm hồ sơ rồi ôn luyện thi chỉ trong 3 tháng với ý nghĩ “Thôi thì mình cứ thử sức xem sao. Nếu không lọt vào vòng trong thì cũng có chút ít trải nghiệm ở một sân chơi lớn”. Vậy mà ở vòng sơ khảo, với ca khúc “Bến đợi” ngọt ngào, sâu lắng, Mỹ Anh đã chinh phục được Hội đồng Giám khảo để đi tiếp vào vòng trong.

Tại vòng chung kết miền Bắc, Mỹ Anh mang đến Cuộc thi âm hưởng dân ca ngọt ngào, trữ tình của xứ Nghệ ca khúc “Câu thương, câu đợi, câu chờ” của nhạc sĩ Ngọc Thịnh. Một lần nữa, giọng hát của cô gái Thái xứ Nghệ đã làm lay động, thổn thức trái tim của Hội đồng Giám khảo cùng các khán giả có mặt tại đêm diễn.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Lương Hà Mỹ Anh hồi hộp, xúc động và cảm thấy bị “ngợp”. “Bị áp lực về tâm lý nên trong Đêm chung kết xếp hạng Giải Sao Mai toàn quốc diễn ra vào tối 7/10/2017 tại FLC Sầm Sơn (Thanh Hoá), em rất run và bị hụt hơi khi thể hiện bài hát “Sông đợi”. Bước ra khỏi sân khấu, em đã rất buồn khi cảm thấy mình thể hiện chưa được như mong muốn. Nhưng với kết quả giải Ba dòng nhạc dân gian Sao Mai 2017, đó cũng là phần thưởng lớn nhất đối với sự nỗ lực vượt bậc của bản thân. Điều hạnh phúc hơn cả là từ Giải Sao Mai, em được tuyển thẳng vào Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam, được Nhà hát gửi vào học Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội”, Mỹ Anh chia sẻ.

Để tri ân cha mẹ, tri ân quê hương đã sinh thành, chở che nuôi dưỡng bản thân trưởng thành, mang tiếng hát của người con quê hương phục vụ công chúng Thủ đô Hà Nội, dịp Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua, Lương Hà Mỹ Anh đã tổ chức một đêm diễn “Hát tạ ơn quê hương” tại UBND xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, thu hút hàng ngàn bà con đến tham gia giao lưu nghe hát và nhảy sạp, uống rượu cần.

Mới bước chân ra Hà Nội, cuộc sống, mọi thứ còn nhiều bỡ ngỡ nhưng Mỹ Anh vẫn chưa hết những xúc động với bước ngoặt của cuộc đời mình. Cô hiểu rằng, để có thể đứng vững và phát triển được trong sự nghiệp nghệ thuật là cả một sự phấn đấu không hề dễ dàng và gian nan. Hiện tại, Mỹ Anh đang tích cực chuẩn bị cho MV đầu tay của mình sẽ ra mắt trong thời gian tới.

NGỌC ÁNH

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.