Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Tấm gương vượt khó học giỏi của cô bé mồ côi

PV - 10:26, 18/09/2018

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lớn lên trong vòng tay của người bác ruột, sống trong điều kiện vô vàn khó khăn, nhưng cô bé Phạm Ngọc Tiểu Vy (SN 2009, thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, Bình Phước) luôn là một đứa trẻ ngoan hiền học giỏi. Mùa hè năm 2018, Tiểu Vy là một trong 70 em học sinh ưu tú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cả nước được Chủ tịch nước gặp mặt tại Hà Nội.

Tiểu Vy Em Phạm Ngọc Tiểu Vy là một điển hình học sinh giỏi của Trường Tiểu học Long Phú.

Với thân hình mảnh khảnh, dễ thương và luôn tươi cười, khi nghe kể về hoàn cảnh tuổi thơ cô bé Tiểu Vy khiến nhiều người chạnh lòng và xót xa. Sau ngày lọt lòng mẹ mới được 14 ngày tuổi thì mẹ Tiểu Vy qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Nỗi đau chưa dừng lại, khoảng 2 tháng sau, ba của Tiểu Vy cũng rời bỏ em về với mẹ.

Không còn cha mẹ, gia đình bỗng tan tác, các anh và chị gái của Vy-người sang ở nương nhờ nhà cô, người ở nhờ nhà bác. Tiểu Vy phải nương nhờ vòng tay chở che của gia đình người bác gái ruột.

Những ngày đầu chào đời, không có sữa để nuôi dưỡng Vy, người bác phải chạy khắp nơi xin sữa mẹ để đảm bảo dinh dưỡng cho cháu…

Từng ngày lớn lên, không để phụ lòng nuôi dưỡng, chăm sóc của người bác, Vy luôn nỗ lực, chăm chỉ học tập. Vì không có điều kiện học thêm, hàng ngày, Vy tự học ở nhà, những bài vở nào không hiểu, em nhờ các anh chị trong gia đình chỉ bảo. Nhờ sự siêng năng, ham học, nhiều năm liền, Vy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Không chỉ học giỏi, Vy còn là một học sinh hăng hái tham gia tích cực các phong trào của lớp, trường, liên đội phát động. Với giọng hát trong trẻo, em còn là một hạt nhân văn nghệ tích cực của trường.

Cô Lê Thị Định, giáo viên Tổng phụ trách đội-Trường Tiểu học Long Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng cho biết: “Không chỉ có thành tích học tập thuộc tốp đầu của trường, trong các phong trào hoạt động đoàn, đội, Tiểu Vy luôn nhiệt tình, năng nổ. Tuy còn nhỏ, nhưng Vy luôn thể hiện ý chí cầu tiến và nghị lực vượt khó. Đây là một tấm gương điển hình cần được nhân rộng để nhiều học sinh học tập”.

Trong lần ra Hà Nội dịp hè vừa qua, Tiểu Vy là một trong 3 đại diện cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi được lên đọc thơ, kể chuyện và hát tại Phủ Chủ tịch nước.

Chia sẻ về ước mơ, Tiểu Vy mong muốn sau này sẽ trở thành cô giáo đứng trên bục giảng. Vy nói: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành cô giáo”.

VĂN ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Lan tỏa các mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống trong học đường

Quảng Ngãi: Lan tỏa các mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống trong học đường

Với mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS, các trường học ở miền núi Quảng Ngãi đã mở lớp đào tạo hát múa dân ca, đánh chiêng… trong học đường. Điều này vừa tạo sự thích thú cho học sinh, vừa góp phần gìn giữ văn hoá truyền thống.