Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Thanh Hóa chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Quỳnh Trâm - 18:29, 11/08/2022

Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2022), Thường trực tỉnh Hội và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thăm và tặng quà cho 10.187 nạn nhân da cam, với tổng trị giá trên 3,141 tỷ đồng.

Tỉnh đã trích ngân sách tặng 9.260 suất quà cho 9.260 nạn nhân da cam là đối tượng người có công, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, tổng trị giá 2,778 tỷ đồng. Tỉnh Hội đã trích từ nguồn Quỹ vận động, kêu gọi thăm và tặng quà cho 305 nạn nhân da cam, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng trị giá 152,5 triệu đồng.

Tại cơ sở, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các huyện, thị xã, thành phố đã thăm hỏi, tặng quà cho 520 nạn nhân da cam, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, tổng trị giá 156 triệu đồng.

Các y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà nạn nhân chất độc da cam và đối tượng chính sách tại Thanh Hóa
Các y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà nạn nhân chất độc da cam và đối tượng chính sách tại Thanh Hóa

Đặc biệt, trong dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Tp. Thanh Hóa đã vận động các nhà tài trợ tổ chức trao quà cho 102 nạn nhân da cam, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và trao 2 xe đạp cho 2 cháu là cháu của nạn nhân da cam có học lực khá. Tổng trị giá quà tặng 55 triệu đồng.

Đây là những phần quà ý nghĩa, nhằm động viên, chia sẻ, giúp xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam nói riêng và gia đình các nạn nhân nói chung đang phải gánh chịu.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.