Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

TP. Cần Thơ: Lan tỏa yêu thương trong mùa dịch Covid-19

Nguyễn Văn Bớt - 18:08, 06/10/2021

Cùng với các đơn vị, địa phương trong cả nước, TP. Cần Thơ đã và đang ứng phó với dịch Covid-19 rất thận trọng, kịp thời và quyết liệt. Trong khó khăn, xuất hiện nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người nơi mảnh đất Tây Đô.

Lãnh đạo quận Bình Thủy thăm và tặng quà cho chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bến đò Cô Bắc
Lãnh đạo quận Bình Thủy thăm và tặng quà cho chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bến đò Cô Bắc

Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Cần Thơ cho biết, tính từ ngày 27/5/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP. Cần Thơ đã tiếp nhận hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế ủng hộ phòng, chống dịch với tổng trị giá trên 162 tỷ đồng. Trong đó 62,7 tỷ đồng để hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; sinh viên, các hộ gia đình khu phong tỏa, cách ly và lực lượng trực tham gia phòng chống dịch. Tiếp tục duy trì các mô hình trong công tác phòng chống dịch, an sinh xã hội như “Chợ 0 đồng”, “Đi chợ hộ”, “Bếp yêu thương”, “Chuyến xe nghĩa tình”, “ATM gạo”, để san sẻ khó khăn, cùng nhau vượt qua đại dịch...

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại quận Bình Thủy, chính quyền địa phương cùng MTTQ, đoàn thể các cấp luôn chủ động đảm bảo việc phân phối lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân, nhất là người dân tại các khu cách ly, phong tỏa; triển khai thực hiện các quy định về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch, nhất là lực lượng tuyến đầu. Vận động hỗ trợ trang thiết bị y tế gồm khẩu trang, găng tay y tế, kính chống giọt bắn, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt cầm tay, nhu yếu phẩm...

Tính đến nay, quận Bình Thủy đã vận động được trên 183.580 kg gạo, 243.300 kg rau củ quả, 50.430 suất cơm và các loại nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá trên 17,5 tỷ đồng. Quận đã phát tặng gần 84.000 phần quà cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ bán vé số, hộ lao động tự do, hộ khó khăn, hộ khiếm thị, các hộ trong khu phong tỏa,... hỗ trợ các bếp nấu ăn cho các lực lượng chốt gác, lực lượng tuần tra.

Bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy đại diện quận nhận quà hỗ trợ từ Sư cô Thích nữ Từ Tâm, Trụ trì chùa Phước An
Bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy đại diện quận nhận quà hỗ trợ từ Sư cô Thích nữ Từ Tâm, Trụ trì chùa Phước An

Bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch UB MTTQVN quận Bình Thủy nhấn mạnh: Các đoàn thể từ quận đến phường như Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân... đã phối hợp vận động xã hội hóa chăm lo cho các đối tượng với tổng kinh phí gần 12.782.000.000 đồng , hỗ trợ cho trên 79.200 lượt người. Đã tổ chức gần 50 xe lưu động đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Riêng Đoàn Thanh niên đã vận động trên 2.460.000.000 đồng, hỗ trợ cho 18.550 lượt người, 71 tình nguyện thực hiện mua hàng nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại các khu phong tỏa với 2.800 đơn. Ngoài ra, lực lượng Đoàn Thanh niên 8 phường còn hỗ trợ xét nghiệm và tiêm vacxin cho người dân trên địa bàn quận.

Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động bị mất việc làm do dịch bệnh Covid-19, quận Bình Thủy đã trình cấp trên phê duyệt cho gần 9.970 người với kinh phí trên 10.660.000.000 đồng.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy cho biết thêm: “Nhằm giảm bớt  khó khăn, gánh nặng của người dân trên địa bàn trong thời gian phòng chống dịch, UBND quận đã và đang tiếp tục vận động các chủ nhà trọ, các doanh nghiệp giảm tiền thuê trọ cho người lao động, sinh viên trên địa bàn. Việc làm này được sự đồng thuận cao của cộng đồng doanh nghiệp, các chủ nhà trọ…”.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.