Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Trao Nhà Thanh niên cho hộ đồng bào dân tộc nghèo

Thắng Trân - 12:07, 20/05/2021

Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước vừa bàn giao Nhà Thanh niên cho hộ gia đình anh Cao Văn Phi và chị Ninh Thị Phương (dân tộc Nùng, ở ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, huyện biên giới Bù Đốp).

Gia đình anh Cao Văn Phi và chị Ninh Thị Phương vui mừng đón nhận ngôi nhà mới và quà tặng từ Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước.
Gia đình anh Cao Văn Phi và chị Ninh Thị Phương vui mừng đón nhận ngôi nhà mới và quà tặng từ Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước.

Hộ gia đình chị Ninh Thị Phương (28 tuổi) và anh Cao Văn Phi (31 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cách đây vài năm, anh Phi bị tai nạn giao thông và bị liệt nửa người. Một mình chị Phương phải bươn chải làm thuê nuôi cả gia đình với 4 miệng ăn, thu nhập bấp bênh, nhà ở tạm bợ nhưng anh chị không có khả năng xây dựng nhà mới.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Phi, chị Phương, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước đã kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để xây tặng nhà cho anh chị. Được sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần bê tông nhựa nóng Thuận Phú và Công ty TNHH Nguyễn Hoàng hỗ trợ tổng kinh phí 50 triệu đồng, gia đình anh Phi vận động người thân hỗ trợ, đối ứng 70 triệu đồng, sau vài tháng thi công xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành.

Ngôi nhà của anh Phi, chị Phương có diện tích 70 mét vuông, tường gạch, mái lợp tôn, cửa sắt, nền gạch bông với tổng kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng. Đây là công trình Nhà Thanh niên thứ 7 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh và huyện Bù Đốp cùng thực hiện nghi thức khánh thành Nhà Thanh niên số 7.
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh và huyện Bù Đốp cùng thực hiện nghi thức khánh thành Nhà Thanh niên số 7.

Tại buổi giao nhận Nhà Thanh niên thứ 7, chị Ninh Thị Phương xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà hảo tâm và Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước đã mang đến cho gia đình chị một mái ấm khang trang để ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.