Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Triển lãm ảnh gây quỹ làm sân chơi, thư viện cho trẻ em vùng sâu

Lê Hường - 08:38, 03/04/2022

Tại Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang diễn ra triển lãm ảnh “Về với đại ngàn” của nhà nhiếp ảnh Helena Vân, tên thật là Nguyễn Ngọc Vân. Đây là triển lãm nhằm gây quỹ thực hiện Dự án “Sân chơi cho em” và “Thư viện sách” cho trẻ em đồng bào DTTS các xã vùng sâu, vùng xa.

Tác giả và Ban Tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh
Tác giả và Ban Tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh

29 bức ảnh đời sống, sinh hoạt đời thường của người dân khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có Tây Nguyên với nhiều sắc thái, cảm xúc và câu chuyện mà tác giả muốn gửi gắm. Triển diễn sẽ diễn ra 20 ngày.

Tác phẩm “Không cô đơn”, chụp tại Đà Lạt
Tác phẩm “Không cô đơn”, chụp tại Đà Lạt

Tác giả Helena Vân chia sẻ: Tôi đến với nhiếp ảnh bởi những rung động khi ngắm những bức ảnh đẹp. Tôi cầm máy ảnh lên, tôi đơn thuần là thêm một người bạn để cùng khám phá cuộc sống. Trong hành trình cầm máy của mình, tôi đã “chạm” vào cuộc sống của con người ở những vùng đất Tây Nguyên. Thông qua những góc máy đó là nụ cười của bà lão ở Đắk Lắk, là nét ngây thơ của những em bé dưới mái hiên nhà; là những trầm ngâm của người mẹ Đắk Phơi. Những bức ảnh đa dạng mảng màu, phong phú với nhiều nhân vật, để chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp dung dị của cuộc sống, của Tây Nguyên.

Bức ảnh chụp trẻ em dưới hiên nhà với ánh mắt hồn nhiên, trong sáng
Bức ảnh chụp trẻ em dưới hiên nhà với ánh mắt hồn nhiên, trong sáng

Được biết, số tiền thu được từ việc bán ảnh này sẽ đưa vào quỹ Dự án “Sân chơi cho em” và “Thư viện sách” do Nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương, doanh nghiệp xã hội Bồ Công Anh vận động nguồn lực xã hội hóa.

Nét ngây thơ của những em bé dưới mái hiên nhà
Nét ngây thơ của những em bé dưới mái hiên nhà

Helena Vân đã có hơn 100 bức ảnh được tham gia nhiều triển lãm ảnh quốc tế, trong đó có những bức đạt giải thưởng cao. Trong đó có tác phẩm “Không cô đơn” đạt huy chương Bạc và Đồng hạng mục du lịch cuộc thi ảnh Quốc tế lần thứ 45th. Bức ảnh “Không cô đơn” Helena Vân chụp tại Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tác giả chia sẻ: Đà lạt thành phố sương mù được mệnh danh là thành phố cô đơn. Trong đêm khuya dạo phố, tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng dắt đứa con đi trên con đường Vọng Nguyệt Lầu. Tôi ngẫu hứng lấy máy chụp là đặt tên “Không cô đơn”.

Tác giả Helena Vân trao các tác phẩm ảnh tri ân các đối tác đồng hành
Tác giả Helena Vân trao các tác phẩm ảnh tri ân các đối tác đồng hành

Anh Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Bồ Công Anh, đơn vị triển khai dự án cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, chị Helena Vân đã chuyển vào quỹ của dự án 80 triệu đồng. Với số tiền này chúng tôi có thể làm được 2 sân chơi, 2 thư việc sách cho trẻ em vùng sâu".

Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.