Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

“Ươm mầm bảo vệ biên cương”

PV - 14:46, 07/08/2018

57 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ các địa phương trong tỉnh Sơn La đã được tham gia lớp “Học kỳ trong quân đội” đặc biệt với những trải nghiệm thú vị, bổ ích do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức. Đây là lớp học theo kỳ quân đội đầu tiên trong cả nước dành cho các em học sinh người DTTS với chủ đề “Ươm mầm bảo vệ biên cương” được tổ chức tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP Sơn La.

Sơn La Các “chiến sĩ nhí” trong một buổi huấn luyện.

Trong bộ quân phục được cấp phát sau khóa “Học kỳ trong quân đội”, em Hà Đức Quyền, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bày tỏ: “Trong một tuần huấn luyện, chúng cháu được dạy cách ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh, sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Các cô, các chú bộ đội dạy chúng cháu nhiều kiến thức mới, bổ ích. Cháu mong ước lớn lên sẽ được trở thành chú bộ đội”.

Hà Đức Quyền là một trong số 57 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Đồn BP Chiềng Tương (Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La) nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em đến trường” từ năm 2015. Mỗi tháng, gia đình Quyền được nhận 500 ngàn đồng từ Đồn BP Chiềng Tương để hỗ trợ cho việc ăn uống và mua sắm những vật dụng cần thiết phục vụ cho việc học tập của Quyền. Cùng đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Chiềng Tương thường xuyên qua lại, thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần em và gia đình để có được kết quả học tập tốt nhất.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Cà Văn Lập, Chính ủy BĐBP Sơn La cho biết: “Lớp “Học kỳ trong Quân đội” đặc biệt này được Bộ Chỉ huy BÐBP phối hợp với Tỉnh Ðoàn Sơn La tổ chức. Đây là lớp học đầu tiên trên cả nước nằm trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động. Với chủ đề “Ươm mầm bảo vệ biên cương”, 57 học viên đều là người DTTS (trong đó có 1 em là con liệt sĩ, 10 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 11 em mồ côi cha, 36 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 3 em được nuôi tại đồn BP) được tham gia miễn phí hoàn toàn.

Trong 10 ngày tham gia lớp học (từ 20/7 đến 29/7/2018), các em học sinh DTTS được giáo dục một số kiến thức cơ bản về quốc phòng-an ninh, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống Anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và BÐBP. Các em còn được trải nghiệm chương trình học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí với nhiều chủ đề: huấn luyện điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội; huấn luyện thể lực; tăng gia sản xuất; tham gia sinh hoạt tập thể; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao…

Thượng tá Cà Văn Lập khẳng định: Chúng tôi rất tự hào vì chỉ sau một thời gian ngắn huấn luyện, các “chiến sĩ nhí” đã thay đổi và trưởng thành trông thấy. Trước đây, nhiều cháu thiếu thốn tình cảm gia đình, sống khép kín; thiếu ăn, thiếu mặc; tiếp xúc, tham gia lớp học còn bỡ ngỡ, rụt rè, thiếu các kỹ năng cơ bản. Sau khóa huấn luyện, nhiều cháu tự tin, hòa đồng. Đặc biệt, khóa học còn khơi dậy tình yêu quê hương, tổ quốc cho các cháu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với chúng tôi...”

MINH THU

Tin cùng chuyên mục