Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

V-League 2023/2024 trở lại đầy sôi động

Hoàng Minh - 17:50, 19/02/2024

Sau quãng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2024, vòng 9 V-League 2023/2024 đã chính thức trở lại, với hàng loạt trận đấu hấp dẫn.

CLB Công an Hà Nội 2 - 0 CLB TP. Hồ Chí Minh (Ảnh IT)
CLB Công an Hà Nội 2-0 CLB TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh IT)

HLV Kiatisak có khởi đầu thuận lợi tại CLB mới Công an Hà Nội

Trong trận đấu này, với lợi thế sân nhà, Công an Hà Nội đã liên tục gây sức ép lên đối thủ của mình, là CLB Thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Phút 24, Công an Hà Nội đã ghi được bàn mở tỷ số từ pha bật cao đánh đầu hiểm hóc của Elias, đánh bại thủ môn Hữu Nghĩa.

Chỉ sau đó 4 phút, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt từ pha dàn xếp tấn công nhanh, Văn Thanh chuyền chuẩn xác cho Geovane đệm bóng cận thành ghi bàn thắng thứ 2 cho Công an Hà Nội.

Thêm một lần nữa Geovane sút tung lưới CLB Thành phố Hồ Chí Minh ở phút bù giờ của hiệp 1, nhưng lần này, sau khi check VAR trọng tài đã không công nhận bàn thắng, khi xác định có lỗi việt vị.

Hiệp hai chứng kiến những nỗ lực của đội khách trong hy vọng tìm bàn thắng. Họ tạo được 1 số cơ hội, nhưng tiếc là các chân sút đã không tận dụng thành công.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho Công an Hà Nội với tỷ số 2-0. Đây là cũng trận cầm quân đầu tiên của HLV Kiatisak tại Công an Hà Nội, sau khi vị HLV này chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai.

CLB Hoàng Anh Gia Lai 0 - 1 CLB Hà Tĩnh (Ảnh IT)
CLB Hoàng Anh Gia Lai 0-1 CLB Hà Tĩnh. (Ảnh IT)

Hoàng Anh Gia Lai trắng tay trong ngày ra mắt HLV mới

Trong khi HLV Kiatisak đến Công an Hà Nội và có được khởi đầu thuận lợi, thì đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai của HLV người Thái lại trắng tay trong trận ra quân năm 2024 cùng với HLV mới Vũ Tiến Thành. Chuyến làm khách của đội bóng phố núi tại Hà Tĩnh đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Trong trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai mới là đội nhập cuộc tốt hơn, dựa vào sự năng động của khu trung tuyến. Thi đấu tấn công và tạo được một số cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút của Hoàng Anh Gia Lai bỏ lỡ khá đáng tiếc nhiều cơ hội. Nhất là Jhon Cley có 2 cơ hội rõ nét, hay cú sút đưa bóng bay sạt xà ngang ra ngoài của chân sút trẻ Quốc Việt.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà bất ngờ tăng tốc độ của trận đấu. Đến phút 72, Hà Tĩnh có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu nhờ công của Đình Tiến. Bàn thắng càng giúp Hà Tĩnh lên tinh thần, nhưng họ trở về với lối đá chắc chắn, an toàn nhằm kìm giữ thế trận và chờ cơ hội gây nguy hiểm cho đội khách trong các pha phản công.

Hà Nội FC 0 - 2 CLB Thanh Hóa (Ảnh IT)
Hà Nội FC 0-2 CLB Thanh Hóa. (Ảnh IT)

Hà Nội FC mất điểm trước Thanh Hóa

Trong lần hành quân này đến Thanh Hóa, Hà Nội FC có sự bổ sung chất lượng ở vị trí HLV trưởng, khi tân HLV người Nhật Bản Daiki Iwamasa - người đã có nhiều kinh nghiệm cầm quân được khẳng định ở hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là J-League.

Trong hiệp 1, Hà Nội FC đã tiếp cận trận đấu rất tự tin và tạo được một số cơ hội nguy hiểm. Phút 18, Vũ Đình Hai dứt điểm trước vòng cấm đưa bóng đập trúng xà ngang khung thành của Thanh Hóa. Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội kiểm soát tốt thế trận trong hiệp 1 và khiến đội chủ nhà phải chờ đến phút 38 mới sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Thế nhưng ở hiệp 2, Hà Nội FC đã nhập cuộc không tốt. Tận dụng cơ hội này, Thanh Hóa đã trừng phạt sai lầm của Hà Nội FC để vươn lên dẫn trước chỉ sau 4 phút bóng lăn. Rimario thoát xuống bên cánh trái, vượt qua tầm kiểm soát của Đỗ Duy Mạnh, rồi dứt điểm trước vòng cấm đưa bóng đập chân Wilson Brandon khiến Văn Chuẩn bó tay.

Chưa dừng lại, phút 90, Antonio thực hiện cú đá phạt đưa bóng đi vào góc gần, nhưng thủ môn Văn Chuẩn đã không kiểm soát được tình hình, phạm sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2. Đồng thời chấm dứt luôn nỗ lực có điểm của đại diện đến từ Thủ đô.

Thất bại này khiến Hà Nội FC tụt xuống hạng 10 với 10 điểm. Trong khi Thanh Hóa vươn lên đứng thứ 2 khi có 18 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định khoảng cách 4 điểm.

CLB Sông Lam Nghệ An 2 - 0 CLB Bình Định (Ảnh IT)
CLB Sông Lam Nghệ An 2-0 CLB Bình Định. (Ảnh IT)

Bình Định lỡ nhịp trong cuộc đua Top 3

Tại Vòng 9 V-Luague 2023/2024, Bình Định đến làm khách trên sân của Sông Lam Nghệ An cùng sự trở lại của thủ thành Đặng Văn Lâm. Dù đóng vai khách, nhưng với dàn cầu thủ trội hơn, Bình Định đã nhập cuộc khá tốt.Thậm chí vào phút thứ 8, họ suýt có bàn mở tỷ số, khi pha dứt điểm của Leonardo Artur đưa bóng dội xà ngang khung thành Sông Lam Nghệ An.

Đến phút bù giờ của hiệp 1, đội chủ nhà đã bất ngờ ghi bàn thắng dẫn trước từ pha đánh đầu của Phan Bá Quyền. Sang đầu hiệp 2, Sông Lam Nghệ An ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt từ tình huống phá bẫy việt vị trước khi thực hiện cú sút chéo góc của chân sút trẻ Phan Xuân Đại.

Trận thua này khiến Bình Định vẫn chỉ có được 16 điểm và duy trì thứ hạng trong top 5. Tuy nhiên, trong trận đấu này, Bình Đình gặp một vấn đề lớn khi thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục gặp chấn thương. Đây được xem là điều đáng tiếc, khi thủ môn này vốn không thể tham dự Asian Cup 2023 để điều trị chấn thương. Anh đã kịp bình phục trước kỳ nghỉ Tết và trở ra sân trong chuyến làm khách của đội nhà trên sân Vinh ở vòng 9.

Tin cùng chuyên mục