Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

World Cup 2022: Thắng Uruguay, Bồ Đào Nha chính thức có vé vào vòng 1/8

Hoàng Minh - 09:37, 29/11/2022

Trong lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2022, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Uruguay với tỉ số 2 – 0, sớm đoạt vé vào vòng 1/8.

Bàn thắng mở tí số trận đấu của Bruno Fernandes (Ảnh Internet)
Bàn thắng mở tí số trận đấu của Bruno Fernandes (Ảnh Internet)

Ở lượt trận đầu tiên, Bồ Đào Nha có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Ghana trong khi Uruguay bị Hàn Quốc cầm chân 0-0. Chính vì thế ở lượt trận thứ 2, cả hai có khá nhiều sự thay đổi trong sơ đồ chiến thuật nhằm giành lợi thế lớn nhất về cho mình.

Bồ Đào Nha đã thay bộ ba Guerreiro, Danilo và Octavio bằng Pepe, Nuno Mendes và William Varvalho. Bên phía Uruguay, sơ đồ 3-5-2 được áp dụng thay vì 4-3-3 như trận đấu trước. Coates, Varela và Cavani được đá chính thay cho Caceres, Suarez và Pellistri.

Khi tiếng còi khai cuộc cất lên, 2 đội tuyển đã nhập cuộc một cách nhanh chóng, liên tục là những pha ăn miếng trả miếng được thực hiện. Ngay phút thứ 2, Olivera phối hợp với Cavani ở trung lộ rồi quăng chân trái dứt điểm ngay nhưng bóng đi vọt xà. Bồ Đào Nha có pha trả đòn khi Ronaldo suýt chút nữa đã có được pha kiến tạo đầu tiên tại World Cup 2022 khi anh dùng vai chuyền bóng để Carvalho tung cú vô lê nhanh nhưng bóng đi không chính xác.

Những phút sau đó, đội tuyển Bồ Đào Nha dần chiếm lĩnh được thế trận nhờ sự linh hoạt của hàng tiền vệ. Ronaldo và các đồng đội nỗ lực tấn công về phía khung thành của Uruguay nhưng chưa thể tạo ra được quá nhiều sóng gió. Tình huống đáng chú ý nhất là ở phút 37 khi Ronaldo đón được bóng trong vòng cấm nhưng nỗ lực dứt điểm của anh đã bị thủ môn và hậu vệ của Uruguay cản lại.

Đối với Uruguay, họ chủ động chơi thấp nhường quyền kiểm soát bóng cho Bồ Đào Nha để chờ những cơ hội phản công nhanh. Lối chơi phòng ngự phản công này của Uruguay cũng tạo ra được một số pha bóng nguy hiểm nhưng chưa thể xuyên thủng mành lưới của Costa. Đáng kể nhất là ở phút 32 khi Bentacur dốc bóng từ giữa sân trước khi vượt qua 3 hậu vệ của Bồ Đào Nha. Tiếc là anh đã không thắng được thủ thành Costa trong pha đối mặt.

Fernandes mừng bàn phạt đền, ấn định tỷ số 2-0 cho Bồ Đào Nha trước Uruguay. Ảnh: REX
Fernandes mừng bàn phạt đền, ấn định tỷ số 2-0 cho Bồ Đào Nha trước Uruguay. Ảnh: REX

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn là đội chơi lấn lướt hơn so với đối thủ. Phút 51, từ pha triển khai phản công nhanh, Joao Felix xâm nhập vòng cấm rồi sút căng ở góc hẹp đi ra mép lưới sau.

Sau đó chỉ 2 phút, Bồ Đào Nha có bàn thắng đầu tiên khai thông thế bế tắc của trận đấu. Bruno Fernandes tạt cánh ngược từ bên trái, Ronaldo băng cắt khiến thủ môn của Uruguay giật mình qua đó giúp người đồng đội mở tỷ số.

Sau khi nhận một bàn thua, Uruguay dồn lên tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Cùng với đó, HLV Alonso đã tung Pellistri và Arrascaeta rồi sau đó là Luis Suarez và Maxi Gomez để tăng cường hàng tấn công.

Phút 75, cầu thủ mới vào sân Pellistri chuyền cho Maxi Lopez đặt lòng đầu vòng cấm đưa bóng dội cột dọc bật ra. Tình huống quá đá tiếc với tuyển Uruguay. Sau đó, ở phút 78 Luis Suarez có cơ hội kết thúc cận thành nhưng may cho Bồ Đào Nha là bóng đi ra mép lưới sau.

Khi đang mải mê tấn công, Uruguay còn bị thủng lưới thêm ở những phút cuối. Phút 90, Gimenez để bóng chạm tay trong vòng cấm và sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho Bồ Đào Nha được hưởng 11 m. Trên chấm 11 m, Bruno thực hiện cú chạy đà chân sáo quen thuộc và đã đánh lừa được thủ thành Rochet, ấn định chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Bồ Đào Nha. Với 3 điểm có được, Bồ Đào Nha có tấm vé tiếp theo đến với vòng 1/8. Đối với Uruguay, họ chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận, dù vẫn còn cơ hội để vào vòng 1/8 nhưng cũng khá mong manh.

Kết quả trận đấu: Bồ Đào Nha 2-0 Uruguay

Ghi bàn:

Bồ Đào Nha: Bruno Fernandes 53', 90+3' (P)

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Bernardo, Neves, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, Felix

Uruguay: Pochet, Coates, Godin, Gimenez, Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera, Cavani, Nunez