Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Ấm lòng tình cảm đồng bào trong tâm bão Yagi

Mỹ Dung - 15:14, 08/09/2024

Cơn bão Yagi đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Thế nhưng nhìn lại, trong hoàn cảnh khó khăn ấy, từ miền ngược đến miền xuôi, người dân đã đoàn kết, giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần để cùng nhau vượt qua trận bão lớn này.

Quảng Ninh bố trí xe tải hỗ trợ người dân qua cầu Bãi cháy khi có lệnh cấm cầu
Quảng Ninh bố trí xe tải hỗ trợ người dân qua cầu Bãi cháy khi có lệnh cấm cầu

Trước tình hình phức tạp của cơn bão số 3 (Yagi), huyện đảo Cô Tô chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống; tuyên truyền kịp thời đến ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn… Và đặc biệt, sáng lên trong đó là hình ảnh một khách sạn miễn phí cho khách du lịch và người dân của chị Lê Thị Loan, chủ khách sạn CoTo View.

Chị Loan cho biết, nhận thấy đây là cơn bão với cường độ lớn nên vợ chồng chị đã bàn bạc và quyết định cho người dân có nhà không kiên cố đến ở. Chị đăng thông tin lên mạng xã hội kèm địa chỉ, số điện thoại để người dân tìm được khách sạn. Những người dân không đủ sức khỏe được vợ chồng chị Loan cùng nhân viên khách sạn phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nơi để đón.

Cho đến đêm trước cơn bão kinh hoàng ấy, đã có hơn 40 người của nhiều hộ dân tại đảo Cô Tô tới ở tại khách sạn của chị Loan. Toàn bộ người dân tới đây đều là các hộ dân, người lao động có nhà không kiên cố hoặc thuê phòng trọ sinh sống trên đảo.

"Trên đảo đang mất điện. Khách sạn hiện chạy máy phát điện để cho người dân sinh hoạt, các bữa ăn trong ngày đều được phục vụ miễn phí. Những lúc như thế này, chúng ta rất cần đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau", chị Loan cho biết.

Khách sạn CoTo View hỗ trợ miễn phí cho người dân
Khách sạn CoTo View hỗ trợ miễn phí cho người dân

Hơn cả là tình đoàn kết của những người dân đất mỏ cùng căng mình chống bão. Ngay cả trước bão khi có những đợt gió lớn thì thật không khó bắt gặp hình ảnh những chiếc ô tô di chuyển chậm rãi, nối đuôi nhau để che chắn gió lớn cho người đi xe máy khi di chuyển qua cầu được an toàn.

Rồi có lệnh cấm xe mô tô và các phương tiện thô sơ qua cầu Bãi Cháy, người dân đã tự giác thực hiện, hỗ trợ với lực lượng chức năng để sắp xếp, bố trí cho người và xe lên xe tải đưa đón miễn phí đi qua cầu được nhanh, thuận lợi hơn.

Anh Bùi Văn Thắng, một người dân tại đây cho biết: “Hôm nay tôi vẫn phải đi làm, hiện tại đã cấm xe máy qua cầu, lo bão không về kịp nhà. Thế nhưng đến đây mới thấy, ngoài sự trách nhiệm của các cơ quan chức năng thì những người dân mỗi người một tay một chân hỗ trợ thêm để các xe lên cầu nhanh chóng”.

Cũng ngay trong đêm 6/9 và ngày 07/9, lực lượng Công an các địa phương trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương xuống giúp đỡ người dân “chạy bão" bằng cách di dời người, tài sản đến nơi trú ẩn an toàn, chằng buộc, gia cố nhà cửa, lồng bè, hỗ trợ người dân các vật dụng, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết.

Cơn bão số 3 khắc nghiệt đã qua đi với những thiệt hại khá nặng nề nhưng trong khó khăn ấy sáng lên tình người của người dân đất mỏ. Họ đã cùng nhau đồng lòng căng mình chống bão!