Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

An Giang: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Chiến Khu - 22:59, 10/05/2022

Ngày 10/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang phối hợp Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Trao tặng Mái ấm Biên cương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Trao tặng Mái ấm Biên cương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Dự Chương trình có có lãnh đạo cấp ủy, Ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang và Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy An Phú.

Tại buổi lễ, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã (1 triệu đồng/suất); hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ phụ nữ nghèo (5 triệu đồng/hộ).

Trao tặng Mái ấm Biên cương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Trao tặng Mái ấm Biên cương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngoài ra, Hội LHPN và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang còn trao 1 “Mái ấm biên cương” cho Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 40 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 75 triệu đồng.

Dịp này, Hội LHPN và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang còn tặng quà cho Đồn Biên phòng Nhơn Hội (BĐBP An Giang).

Những hoạt động thiết thực của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” góp phần chia sẻ với những khó khăn của phụ nữ nghèo khu vực biên giới, cổ vũ chị em vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đồng thời, những hoạt động trên đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hội khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.