Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Khởi công xây dựng 10 ngôi nhà "Mái ấm biên cương" cho người nghèo trên biên giới tỉnh Quảng Trị

PV - 12:52, 19/05/2021

Ngày 18-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với nhóm thiện nguyện “Chia sẻ - Shring” khởi công xây dựng 10 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới của tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị trao biển tượng trưng xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” cho bà Hồ Thị Lợi, bản Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Ảnh: Phước Trung
Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị trao biển tượng trưng xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” cho bà Hồ Thị Lợi, bản Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Ảnh: Phước Trung

Theo đó, 10 gia đình được xây dựng ngôi nhà “Mái ấm biên cương” là đồng bào dân tộc thiểu số Pa Kô và Vân Kiều thuộc các xã: Ba Nang, A Vao, A Ngo (huyện Đakrông) và A Dơi, Ba Tầng, Tân Thành, Tân Long, Hướng Lập, Hướng Việt (huyện Hướng Hóa). Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

Ngoài ra, các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương và gia đình tham gia giúp ngày công lao động trong quá trình làm nhà để các ngôi nhà đảm bảo chất lượng, phù hợp với phong tục của địa phương và hoàn thành đúng tiến độ thời gian.

Dự kiến những ngôi nhà “Mái ấm biên cương” này sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm 2021, giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi địa bàn biên giới có nhà mới khang trang, vững chắc và yên tâm trong mùa mưa bão sắp tới.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.