Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho học sinh

Chiến Khu - 19:38, 15/02/2022

Ngày 15/2, tại khu vực Mốc quốc giới 275, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với UBND thị trấn Tịnh Biên, Trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, đường biên, mốc quốc giới cho các em học sinh Trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Tuyên truyền về lịch sử hình thành Mốc quốc giới 275 cho học sinh
Tuyên truyền về lịch sử hình thành Mốc quốc giới 275 cho học sinh

Tại đây, các em học sinh đã được nghe tuyên truyên về những vấn đề có liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đường biên mốc giới như: Truyền thống 63 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022); trách nhiệm của công dân nói chung và học sinh nói riêng trong việc xây dựng và bảo vệ đường biên mốc giới, các văn kiện liên quan đến đường biên, mốc quốc giới, quá trình phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền. Qua đó các em được trang bị những kiến thức sâu sắc hơn về biên giới quốc gia, đường biên, cột mốc biên giới cũng như vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tuyên truyền lịch sử hình thành Mốc quốc giới 275 cho học sinh
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tuyên truyền lịch sử hình thành Mốc quốc giới 275 cho học sinh

Đây là hoạt động nhằm góp phần khơi dậy, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ quyền và tình hình biên giới, đất liền Việt Nam, giúp các em học sinh nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của biên giới, đất liền trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục
Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Cứ mỗi lần đứng trước những kỷ vật, di vật gắn liền với người lính nơi trận mạc, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Và tôi gọi đó là những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!