Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Giữ vững “phên giậu” của quốc gia nơi vùng biên Quan Sơn

Quỳnh Chi - 10:01, 30/06/2021

Trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, các Đồn Biên phòng (ĐBP) dọc tuyến biên giới trên địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), những ngày tháng qua luôn đề cao vai trò trách nhiệm, giữ vững an ninh biên giới, vừa kiểm soát người nhập cảnh trái phép, ngăn chặn đại dịch Covid-19 xâm nhập từ nước ngoài.

Chiến sĩ chốt số 2 thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân xã Na Mèo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19
Chiến sĩ chốt số 2 thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân xã Na Mèo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19

Huyện Quan Sơn có hơn 84km đường biên tiếp giáp với 2 huyện Viêng Xay và Sầm Tớ (Lào). Ngay từ thời điểm đại dịch Covid-19 mới xuất hiện trên thế giới đầu năm 2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 2 trạm kiểm soát liên hợp, gồm: Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, dân quân tự vệ và lực lượng y tế để phối hợp thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

Để thực hiện và hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, các ĐBP như ĐBP cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, ĐBP Mường Mìn và ĐBP Tam Thanh... đã thành lập 10 chốt chặn, tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, tạo thành những lá chắn thép vừa bảo vệ an ninh biên giới, vừa góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào vùng nội địa.

Những ngày cuối tháng 6 nắng như đổ lửa, chúng tôi đến thăm chiến sĩ Biên phòng ở ĐBP cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn. Trực tiếp theo chân các chiến sĩ trên đường tuần tra biên giới, càng hiểu thêm được những gian nan, vất vả và sự hy sinh của những người lính nơi biên cương.

Do địa bàn vùng biên hiểm trở và phức tạp, nên các chốt kiểm soát đa số đều phải dựng lều tạm ở các khu vực rừng núi vắng vẻ. Để duy trì lực lượng canh gác 24/24, các chiến sĩ dự trữ sẵn gạo, mắm, muối, cá khô và hái thêm rau, măng rừng để bổ sung thực phẩm cho bữa ăn. Đối với chốt trực, khó khăn lớn nhất là không có điện. Mùa Hè nơi biên giới nắng như thiêu đốt, các chiến sĩ phải tự vật lộn trong nắng nóng để làm nhiệm vụ. Đêm xuống thì còn đỡ, nhưng gặp đêm mưa gió, lán nhỏ không đủ sức chống chọi, cũng không ai ngủ được vì mưa dột, lán ẩm ướt, muỗi bay vo ve, vắt bò lên rào rào.

Đa phần các chiến sĩ Biên phòng đều có gia đình ở các huyện xa. Ở nơi chốt trực, sóng điện thoại chập chờn, không có mạng và điện, do đó việc liên lạc với gia đình cũng đầy khó khăn, có những người lính cả năm vẫn chưa gặp gia đình vì nhiệm vụ.

Thượng tá Hoàng Anh Hiếu, Đồn trưởng ĐBP cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết: Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã triển khai ứng trực, luôn ở tâm thế căng mình chống dịch, duy trì các chốt, lán tại tất cả các đường mòn lối mở.

Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng Nhân dân vùng biên giới, để mỗi người dân cũng trở thành chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, góp phần ngăn chặn đại dịch.

Cán bộ, chiến sĩ chốt số 2 cửa khẩu Quốc tế Na Mèo duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia
Cán bộ, chiến sĩ chốt số 2 cửa khẩu Quốc tế Na Mèo duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hơn 1 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trên tuyến biên giới huyện Quan Sơn chưa lúc nào ngơi nghỉ. Với việc tuần tra khép kín 24/24 giờ, các chiến sĩ đã giữ bình yên nơi biên giới Tổ quốc, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở nhằm phòng, chống đại dịch Covid-19. Minh chứng như, qua tuần tra, kiểm soát, Đồn đã phát hiện, xử lý và đưa đi cách ly 44 đối tượng nhập cảnh trái phép, không có trường hợp nào lây lan dịch vào cộng đồng.

Thượng úy Hà Văn Ban đang thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống đại dịch Covid-19 đóng tại xã Na Mèo, chia sẻ: “Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi chiến sĩ với Nhân dân và Tổ quốc nên dù có thử thách đến đâu, chúng tôi cũng vượt qua”...

Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.