Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Bàn giao nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hang Kia, Pà Cò

Cát Tường (T/h) - 10:37, 13/08/2021

Ngày 12/8/2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ Công an và UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ bàn giao nhà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình).

Bàn giao nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BND
Bàn giao nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BND

Hang Kia và Pà Cò là 2 xã vùng cao của huyện Mai Châu với dân số hơn 6.000 người, trong đó, dân tộc Mông chiếm 98,6%. Đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn, có 304 hộ nghèo, 232 hộ cận nghèo với 1.096 nhân khẩu chưa có nhà ở ổn định... 

Thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò (Đề án 726), thời gian qua, Ban Chỉ đạo Đề án 726 tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai hỗ trợ làm nhà cho người nghèo với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. 

Sau 4 tháng triển khai, Đề án đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán địa phương cho 200 hộ nghèo, cận nghèo tại 2 xã (xã Hang Kia 100 nhà, xã Pà Cò 100 nhà). Trong đó, xây dựng mới 66 nhà, sửa chữa 134 nhà, kinh phí xây dựng mới nhà ở 65,74 triệu đồng/nhà, sửa chữa 30 triệu đồng/hộ. Ban Chỉ đạo Đề án đã tiếp nhận trên 6,5 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương để hỗ trợ các đối tượng theo Đề án 726.

Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa và kịp thời của Trung ương, địa phương, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

Nhân dịp bàn giao nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khân, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tặng quà cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn và lực lượng chức năng tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò. 

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.