Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bản làng yên vui, khi có các anh về

Tuấn Trình - 11:08, 22/02/2020

Nhận nhiệm vụ làm Trưởng công xã Hang Kia, một địa bàn “nóng” về ma túy của huyện Mai Châu (Hòa Bình), ngay từ những ngày đầu Thượng úy Hờ A Lềnh đã đặt ra câu hỏi làm mục tiêu hành động là làm thế nào đẩy lùi được ma túy để bản làng được yên vui?. Suy nghĩ đó đã thôi thúc Hờ A Lềnh cùng đồng đội cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an thường xuyên bám địa bàn, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật tới bà con đồng bào DTTS
Lực lượng Công an thường xuyên bám địa bàn, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật tới bà con đồng bào DTTS

Thượng úy Hờ A Lềnh nằm trong số cán bộ Công an chính quy đầu tiên được bố trí làm Trưởng Công an cấp xã ở tỉnh Hòa Bình. Ngay từ thời niên thiếu, Hờ A Lềnh đã sớm nhận thấy ma túy như “luồng gió đen” bủa vây cuộc sống của người dân bản Mông, gieo rắc cái chết trắng tới các nếp nhà sàn trên những khoảng đồi hoang vắng… 

Là người con của đồng bào dân tộc Mông, khi nhận nhiệm vụ, Thượng úy Hờ A Lềnh hiểu rõ những phong tục, tính cách của bà con dân bản, nên việc tiếp cận thuận lợi hơn rất nhiều so với cán bộ dưới xuôi lên công tác. Hiện xã Hang Kia đã được bố trí 3 công an chính quy. 

Từ khi được điều động về, lực lượng công an xã nhanh chóng tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân. Đồng thời, đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra nhiều giải pháp, công tác phối hợp với các đoàn thể chung sức bảo đảm ANTT. 

 Có đến Hang Kia mới thấy được cái gian nan của lực lượng công an xã ở vùng đất này. Vượt núi đá, đường rừng trong mây mù, giá rét, có khi các anh phải đi bộ vài cây số để tuyên truyền, vận động đối tượng đầu thú…

Thượng úy Hờ A Lềnh cho biết, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng thường dựa vào già làng trưởng bản, những Người có uy tín để vận động đối tượng. Câu chuyện trùm buôn bán ma túy Tráng A Di sau khi được vận động đã tự nguyện ra đầu thú tại Công an xã Hang Kia sau 13 năm lẩn trốn trong rừng sâu là một minh chứng rõ nét.

Ngoài công tác vận động đối tượng, việc nắm hộ, nắm khẩu cũng được lực lượng công an xã Hang Kia triển khai quyết liệt. Do đó, công tác quản lý, giáo dục người lầm lỗi trở về địa phương cũng rất hiệu quả.

Điển hình như trường hợp anh Chàng A Chia, bị phạt tù 7 năm vì tội buôn bán ma túy, sau khi trở về địa phương, được sự thăm hỏi, động viên thường xuyên của các chiến sĩ công an, các tổ chức, anh Chia đã chuyên tâm làm ăn kinh tế, rời xa con đường cũ. “Tôi cảm ơn các cán bộ nhiều lắm. Nhờ có cán bộ thường xuyên giáo dục, động viên… bây giờ đã được về với vợ con, tôi chỉ chú tâm vào làm ăn và phát triển kinh tế để từng bước nâng cao đời sống của gia đình”, Chàng A Chia chia sẻ.

Ông Khà A Váu, Chủ tịch UBND xã Hang Kia cho biết, từ khi Công an chính quy về địa phương, tình hình ANTT có sự thay đổi đáng kể. Với nghiệp vụ bài bản, chuyên sâu, các đồng chí đã giúp chính quyền địa phương tổ chức phong trào bảo vệ ANTT từ các xóm, bản. Các mô hình tự quản về an ninh được xốc lại, hoạt động hiệu quả hơn. Qua đó, Nhân dân đã tích cực tố giác, cung cấp tin báo giúp cán bộ phát hiện, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở.

Tin cùng chuyên mục