Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Mỹ Dung - 07:22, 23/01/2024

Ngày 22/1/2024, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Lộc Bình tổ chức Chương trình tặng quà Tết Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã vùng cao Ái Quốc.

Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình và Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trao quà tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học Ái Quốc
Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình và Đại đức Thích Bản Chung - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trao quà tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Ái Quốc

Được biết, kinh phí các suất quà Tết trao tặng được trích từ nguồn quỹ trong Chương trình “Nuôi lợn đất - Lớn thiện tâm” do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn phát động đầu năm 2023 và đã nhận được sự tham gia, ủng hộ của gần 1.000 gia đình trên địa bàn tỉnh.

Tại Chương trình, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã thăm hỏi, trao tặng 154 suất quà Tết (mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Tiểu học Ái Quốc và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Ái Quốc, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình. Tổng trị giá các phần quà trên 60 triệu đồng.

Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa thiết thực
Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa thiết thực

Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc, sự quan tâm, đùm bọc, nhường cơm sẻ áo của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.