Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Công ty Điện lực Thái Nguyên trao quà Tết cho học sinh vùng cao

Tuấn Trình - 16:57, 05/01/2023

Ngày 5/1, tại Điểm trường Lân Vai, Trường Mầm non Dân Tiến II, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức Chương trình "Xuân ấm tình thương".

Học sinh Trường Mầm non Dân Tiến II, Võ Nhai (Thái Nguyên) nhận quà trong Chương trình “Xuân ấm tình thương”
Học sinh Trường Mầm non Dân Tiến II, Võ Nhai (Thái Nguyên) nhận quà trong Chương trình “Xuân ấm tình thương”

Trường Mầm non Dân Tiến II, Võ Nhai có 182 học sinh, trong đó 83% là con em đồng bào các DTTS. Toàn trường có 76 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Trong Chương trình “Xuân ấm tình thương”, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã trao tặng 41 suất quà cho 41 em học sinh, mỗi suất gồm tiền mặt (trị giá 200.000 đồng) và nhiều nhu yếu phẩm, đồ gia dụng (chăn ấm, bánh, kẹo, máy xay thịt, gạo, bát ăn cơm...); tặng 5 suất quà cho giáo viên và nhà trường, 4 suất quà cho 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà gồm tiền mặt trị 2 triệu đồng và nhiều hiện vật khác.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 6 và 7/1, Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức trao quà Tết tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Văn Lăng (huyện Đồng Hỷ) và các xã Nghinh Tường, Phương Giao (huyện Võ Nhai).

Chung tay chăm lo Tết cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Thái Nguyên mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần cùng các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, an sinh xã hội và tri ân khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tin cùng chuyên mục
Bi kịch không nằm ở 100.000 đồng

Bi kịch không nằm ở 100.000 đồng

Vụ người cha ở Lào Cai đánh con trai 12 tuổi dẫn đến tử vong vì nghi lấy trộm 100.000 đồng đã gây rúng động dư luận gần đây. Không phải 100.000 đồng, không phải một lỗi lầm nhỏ của một đứa trẻ. Thứ đáng sợ hơn nằm ở chỗ, khi người lớn đã đi đến điểm cạn kiệt cảm xúc và đứa con yếu nhất, gần nhất trở thành nơi họ trút giận.
Đọc nhiều