Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bảo tàng Quảng Nam tổ chức hoạt động trải nghiệm “Sắc màu của cói”

PV - 13:03, 26/04/2023

Trong hai ngày 26 và 27/4, Bảo tàng Quảng Nam tổ chức chương trình trải nghiệm “Sắc màu của cói”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế bảo tàng 18/5.

Học sinh với hoạt động trải nghiệm “Sắc màu của cói” tại Bảo tàng Quảng Nam
Học sinh với hoạt động trải nghiệm “Sắc màu của cói” tại Bảo tàng Quảng Nam

Tại không gian bảo tàng, du khách và học sinh được trải nghiệm các hoạt động như tham quan không gian trưng bày bảo tàng, tham gia trải nghiệm viết thư pháp chữ Quốc ngữ, dệt chiếu cói cùng thợ lành nghề của làng dệt chiếu Thạch Tân (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ).

Bảo tàng Quảng Nam tổ chức hoạt động trải nghiệm lần này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút du khách đến với bảo tàng, từng bước khẳng định đây là điểm du lịch trên địa bàn TP.Tam Kỳ nói riêng và của tỉnh Quảng Nam nói chung.

Học sinh xem thợ làm chiếu cói
Học sinh xem thợ làm chiếu cói

Cạnh đó là tạo sân chơi vui vẻ, thư giãn, gắn kết các thành viên trong lớp học, gia đình; đồng thời tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và được trải nghiệm thực tiễn, qua đó khuyến khích, động viên các em tích cực tìm hiểu về văn hóa địa phương.

Việc gắn kết văn hóa, lịch sử hình thành nghề dệt chiếu cói Thạch Tân và nét tinh hoa trong nghệ thuật thư pháp chữ Quốc ngữ với trải nghiệm thực tế góp phần gìn giữ và lan tỏa nét văn hóa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng cũng như cảm nhận về sự thăng hoa, tính biểu cảm trong nghệ thuật thư pháp.

Chương trình dự kiến sẽ đón 800 lượt khách là học sinh và nhân dân trong địa bàn TP.Tam Kỳ và các địa phương lân cận.

Tin cùng chuyên mục
Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

“Mùa cà phê thơm ngát đồi nương…” câu hát trong ca khúc Nghe câu quan họ trên cao nguyên của Trần Tiến từ lâu đã gợi nên một miền ký ức dịu dàng về Tây Nguyên. Chỉ khi một lần đặt chân đến cao nguyên vào đúng mùa hoa cà phê nở, người ta mới hiểu hết cái “thơm ngát đồi nương” trong lời ca ấy một mùi hương rất thật của đất trời đại ngàn.