Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

BĐBP TP. Cần Thơ thăm, tặng quà các chùa Khmer dịp Lễ Sene Dolta năm 2025

Văn Long - Minh Triết - 19:30, 18/09/2025

Trong 2 ngày (17 và 18/9), Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng(BĐBP) TP. Cần Thơ thành lập 2 đoàn công tác. Đoàn số 1 do Đại tá Lương Hữu Trung - Phó Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn số 2 do Đại tá Hà Huy Trường. - Phó Chính ủy làm Trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà và chúc mừng Lễ Sene Dolta năm 2025 đồng bào Khmer Nam bộ tại 23 điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn khu vực biên giới biển TP. Cần Thơ.

Đại tá Lương Hữu Trung – Phó chỉ huy trưởng, tặng quà đền hòa thượng Thạch Huôl, Trụ trì chùa Prey Chóp, xã Lai Hòa, TP. Cần Thơ
Đại tá Lương Hữu Trung - Phó Chỉ huy trưởng, tặng quà Hòa thượng Thạch Huôl - Trụ trì chùa Prey Chóp, xã Lai Hòa, TP. Cần Thơ

Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo BĐBP TP. Cần Thơ đã tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị sư sãi, Ban Quản trị, Người có uy tín và bà con phật tử Khmer, chúc Lễ Sene Dolta năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, đoàn kết.

Đồng thời, các Đoàn công tác trân trọng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các chùa Khmer, các vị trụ trì, Ban Quản trị, Người có úy tín và đồng bào phật tử trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con phật tử chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng BĐBP TP. Cần Thơ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc.

Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy BĐBP TP. Cần Thơ thăm tặng quà đến đại diện Ban quản trị chùa Trà Sết xã Vĩnh Hải, TP. Cần Thơ
Đại tá Hà Huy Trường - Phó Chính ủy BĐBP TP. Cần Thơ thăm tặng quà đến đại diện Ban Quản trị chùa Trà Sết xã Vĩnh Hải, TP. Cần Thơ

Hòa thượng Thạch Huôn - Trụ trì chùa Prêy chóp, xã Lai Hòa, TP. Cần Thơ chia sẻ: Lễ Sene Dolta là dịp bà con Khmer tưởng nhớ tổ tiên, sum họp gia đình. Năm nào cũng được các cấp, các ngành, đặc biệt là BĐBP quan tâm thăm hỏi, động viên, chúng tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm gắn bó máu thịt quân - dân. Đây là nguồn động viên rất lớn để bà con phật tử tiếp tục sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lực lượng BĐBP, tích cực tham gia phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.