Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Photo
Bí mật người Pháp giấu trên đỉnh đồi Hoàng Su Phì
Vũ Mừng
-
07:56, 17/10/2025
Đứng ở trung tâm xã Hoàng Su Phì (tỉnh Tuyên Quang) nhìn về phía đông, ai cũng thấy những rừng thông xanh ngắt xếp lớp trên các triền đồi. Ít ai biết rằng, ẩn trong những tán thông ấy là một dấu tích đặc biệt của lịch sử, được người dân địa phương gọi là Bốt Pháp, hay Đồn Pố Lũng.
Tweet
14-10-2025
“Ốc đảo xanh” nào của Việt Nam khiến châu Á phải chú ý?
08-10-2025
Tuyên Quang: Công trình biểu tượng bị sập do sạt lở đất, người dân không khỏi xót xa
08-10-2025
Đồ điện ngập nước nhiều ngày vẫn chạy lại nhờ điều bất ngờ
Đồn Pố Lũng được thực dân Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, trên khu đồi rộng 6ha, giữ vị trí chiến lược bởi từ đây có thể bao quát toàn bộ thung lũng Hoàng Su Phì, án ngữ các tuyến đường nối Hà Giang – Bắc Hà – Lào Cai. Cùng với lô cốt Min (Lô cốt 1000) và Lô cốt Cán Chỉ Dền, Pố Lũng tạo thế chân vạc quân sự kiểm soát vùng biên. Quần thể đồn gồm hệ thống hầm hào, nhà chỉ huy, chuồng ngựa, bể nước, sân bay dã chiến và hai lô cốt đá liên kết bằng giao thông hào.
Lô cốt phía tây như một tháp trụ nửa nổi nửa chìm, cao 5,5m, đường kính 3,3m.
Bên trong chia 3 tầng bằng xà gỗ, nối xuống đoạn hầm ngầm ẩn sâu trong lòng núi.
Cửa hầm ngầm dẫn vào lô cốt phía tây.
Trong hầm ngầm dẫn lên lô cốt phía tây còn có các hầm nhánh dẫn tới phòng họp dã chiến, phòng hậu phẫu quân y.
Lô cốt phía đông với những lỗ châu mai bao quát ba hướng, giá súng và ụ phòng thủ bảo vệ toàn bộ sườn nam ngọn đồi.
Tường đá phủ rêu xanh, mái nhà chỉ huy đã sụp đổ theo thời gian.
Phần sân trung tâm nằm giữa ngọn đồi từng được lính Pháp đặt cột cờ và tập trung trước mỗi lần đi càn.
Để xây dựng được công trình đồ sộ ấy giữa thiên nhiên hoang sơ, thực dân Pháp đã bắt hàng ngàn người dân địa phương gùi đá, cát sỏi, vác nước từ Sông Chảy vượt hơn 3 km dốc đứng. Hầm hào kéo dài hàng chục km được đào bằng cuốc, xẻng và tay trần. Hàng trăm người bỏ mạng ngay trên triền dốc này. Sau ngày giải phóng, hệ thống lô cốt lại được bộ đội địa phương tiếp quản trong thời chiến tranh bảo vệ biên giới. Thời điểm bây giờ, nhiều đoạn giao thông hào kéo dài hàng chục mét vẫn còn in dấu tích.
Ngày nay, khi đứng trên đồn Pố Lũng, du khách vẫn có thể thu vào tầm mắt khung cảnh trung tâm xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) cùng toàn bộ tuyến đường huyết mạch từ Hà Giang đi Bắc Hà (Lào Cai). Ngày 30/11/2011, đồn Pố Lũng đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.
Cao nguyên đá Đồng Văn: 'Bảo tàng địa chất sống' vừa rinh Giải thưởng Du lịch Thế giới 2025
Hoàng Su Phì
Đồn Pố Lũng
Tuyên Quang
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Ngập sâu nhiều ngày, xe máy ở Tuyên Quang bỗng nổ máy trở lại nhờ điều đặc biệt này
Nguy cơ đứt gãy tuyến đường huyết mạch Tuyên Quang – Hà Giang
Tuyên Quang: Quốc lộ 4C thành bãi giặt khổng lồ
Tin cùng chuyên mục
Hải quân Vùng 1 mang hơi ấm mùa Xuân ra đảo xa
Nhân dịp Tết Nguyên đán, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí đã tổ chức chương trình thăm, chúc Tết quân dân đảo Trần và đảo Trà Bản (tỉnh Quảng Ninh).
Lu cở - Biểu tượng văn hóa trong cuộc sống của phụ nữ Mông Tây Bắc
Chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên đa sắc màu nơi cung đèo Măng Đen
Các nhà vườn nhộn nhịp chăm sóc hoa phục vụ Tết
Củ kiệu được mùa, được giá - Nông dân Đà Nẵng đón Tết ấm
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Những “ngọn lửa thiêng” cháy mãi trong lòng dân tộc
Quốc khánh trong tâm thức người có đạo
Từ ngọn lửa niềm tin đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Pêng Siêl - Nơi đạo sáng, đời khởi sắc