Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Bộ đội biên phòng Ia O giúp dân gặt lúa

Thùy Dung - 11:13, 10/11/2021

Khi khắp các triền đồi đã phủ một màu vàng rực, gió đưa hương thoang thoảng mùi lúa mới báo hiệu mùa thu hoạch, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Ia O (Bộ Chỉ huy biên phòng Gia Lai) lại tranh thủ thời gian giúp người dân các làng gặt lúa.

Thu hoạch ở cánh đồng làng Bi
Từ sáng sớm, các chiến sỹ biên phòng và người dân đã có mặt trên rẫy lúa

Từ sáng sớm, người dân ở làng Bi, xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã di chuyển về khu vực trồng lúa ráp gianh giữa 2 làng Bi và Kloong để bắt đầu một ngày  thu hoạch. Cũng như mọi năm, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng xã Ia O đã có mặt để cùng bà con gặt lúa. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận để thắt chặt tình cảm quân dân nơi biên giới các cán bộ, chiến sĩ đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia O giúp người dân gặt lúa
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia O giúp người dân gặt lúa
Được các cán bộ, chiến sĩ giúp thu hoạch lúa, chị Rah Lan Psa (làng Bi, xã Ia O) vui mừng chia sẻ: “Nhà mình có hơn 5 sào lúa rẫy 1 vụ. Năm nay sản lượng lúa đạt cao nên mình rất vui. Năm nào các chú bộ đội cũng xuống giúp các hộ dân ở khu vực này thu hoạch. Nhờ có các chú bộ đội giúp mà việc thu hoạch được nhanh hơn.
Được các cán bộ, chiến sĩ giúp thu hoạch lúa, chị Rah Lan Psa (làng Bi, xã Ia O) vui mừng chia sẻ: “Nhà mình có hơn 5 sào lúa rẫy 1 vụ. Năm nay sản lượng lúa đạt cao nên mình rất vui. Năm nào các chú bộ đội cũng xuống giúp các hộ dân ở khu vực này thu hoạch. Nhờ có các chú bộ đội giúp mà việc thu hoạch được nhanh hơn.
Hầu hết các công đoạn gặt lúa đều bằng phương thức thủ công
Hầu hết các công đoạn gặt lúa đều bằng phương thức thủ công
Những bó lúa cao được các chiến sĩ và người dân đưa về giữa ruộng chất đống để đập lúa
Tập trung lúa vào một chỗ để đập
Đập lúa để đóng bao để đưa về nhà
Đập lúa
Với diện tích 5 sào lúa người dân đổi công và cán bộ, chiến sĩ đã gặt xong lúa cho nhà chị Rah Lan Psa.
Lúa đã được đưa vào bao để vận chuyển về nhà
Tuy tiết trời khắc nghiệt nhưng nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt của các chiến sĩ và người dân
Tuy tiết trời khắc nghiệt nhưng nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt của các chiến sĩ và người dân
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ Điện Biên dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Tuổi trẻ Điện Biên dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tối 4/5, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ: A1, Him Lam, Độc Lập và Tông Khao.