Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng: Hỗ trợ quà cho đồng bào Khmer đang thực hiện giãn cách xã hội

Minh Triết - Văn Long - 19:06, 13/07/2021

Ngày 13/7, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng hỗ trợ quà cho các hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển, đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồn Biên phòng Vĩnh Châu bàn giao 90 phần quà cho chính quyền địa phương để hỗ trợ cho người dân tại khu vực khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước (TX .Vĩnh Châu)
Đồn Biên phòng Vĩnh Châu bàn giao 90 phần quà cho chính quyền địa phương để hỗ trợ cho người dân tại khu vực khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước (TX .Vĩnh Châu)

Theo đó, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 90 phần quà (nhu yếu phẩm), mỗi phần trị giá 250.000 đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên Đồn Biên phòng Vĩnh Châu đã bàn giao số quà trên cho chính quyền địa phương để kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân.

Đây là hoạt động thiết thực được Đồn Biên phòng Vĩnh Châu triển khai với mong muốn hỗ trợ, sẻ chia cùng cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19. Qua đó, giúp các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh.

Cùng với đó, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua mô hình “Tiếng loa Biên phòng” đến bà con Nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; đặc biệt là thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục
Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng, không ai khác, chính là Nhân dân. Những cánh rừng được bảo vệ tốt, chỉ khi nào lợi ích của kinh tế rừng gắn liền với đời sống của mỗi hộ gia đình. Đó là những gì mà chúng tôi đã ghi nhận được ở tỉnh miền núi cực Bắc Hà Giang đã ngút ngàn màu xanh của rừng...