Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Bộ Tham mưu Quân khu 5: Khởi công xây nhà tình nghĩa tại huyện Cư M’gar

Trung Hải - 10:27, 22/05/2021

Ngày 21/5, được sự ủy quyền của Bộ Tham mưu Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với UBND xã Ea Tar tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đặng Văn Luân (SN 1962) ở thôn 2, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar.


Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar tổ chức khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Luân.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar tổ chức khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Luân.

Ông Đặng Văn Luân tham gia du kích xã và đi bộ đội năm 1982 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tham gia truy quyét Fulro tại biên giới Campuchia. Do bệnh tật, sức khoẻ yếu và hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn, ông Luân hiện sống trong căn nhà gỗ chật hẹp, đã xuống cấp dột nát.

Được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar khảo sát và đề nghị hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã quyết định hỗ trợ xây cho gia đình ông Luân một căn nhà cấp 4. Căn nhà có diện tích hơn 50m2, kinh phí xây dựng khoảng 120 triệu đồng, trong đó Bộ Tham mưu Quân khu 5 hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các cơ quan ban, ngành địa phương cùng gia đình góp thêm.

Ban CHQS huyện Cư M’gar và các cán bộ địa phương trong ngày khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Luân.
Ban CHQS huyện Cư M’gar và các cán bộ địa phương trong ngày khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Luân.

Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng dân quân xã Ea Tar đã được điều động hỗ trợ thêm ngày công để giúp gia đình xây dựng ngôi nhà.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.