Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Chàng trai ung thư tiếp sức ước mơ cho trẻ em nghèo

Lê Hường - 10:06, 08/06/2020

Mang trong mình căn bệnh ung thư cũng không khiến anh mất đi nhiệt huyết của tuổi trẻ. 5 năm qua, anh Nguyễn Công Nội, sinh năm 1992, thôn Nam Tân, xã Cư Kpô, huyện Krông Buk (Đăk Lăk) đã mở các lớp học thiện nguyện, tiếp sức ước mơ cho trẻ em nghèo.

Nguyễn Công Nội viết thư pháp tặng mọi người.
Nguyễn Công Nội viết thư pháp tặng mọi người.

Sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng từ nhỏ Nội đã rất ham học. Năm 2014, Nội tốt nghiệp Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, sau đó mở công ty riêng chuyên cung cấp thực phẩm sạch cho các trường học trên địa bàn Thành phố.

Năm 24 tuổi, Nội phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Không gục ngã, Nội tự động viên mình phải sống lạc quan, chiến đấu với bệnh và sống thật ý nghĩa. Nội chuyển nhượng công ty, thu vén tiền bạc để chữa bệnh. Sau 8 đợt hóa trị đau đớn, Nội trở về quê sống.

Ở nơi quê nghèo, hằng ngày chứng kiến cảnh các em nhỏ theo cha mẹ lên rẫy, làm đủ mọi việc, Nội quyết định mở lớp ôn tập kiến thức và dạy tiếng Anh miễn phí cho các em. Đầu năm 2017, Nội mở lớp, gọi các em nhỏ trong xóm đến dạy tiếng Anh và toán. Những em theo học lớp của Nội đều tiến bộ nhanh, nên lớp học ngày càng đông. Từ 5 - 6 em, chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên vài chục em, phải chia ca để dạy cho phù hợp lứa tuổi.

Nội ấp ủ phát triển lớp lên trường học mang tên “Trường học Cầu Vồng”. Năm 2019, Nội thuê mảnh đất 2ha gần nhà, xây lớp học và trồng hoa hướng dương xung quanh. Khi các phòng học xây dựng gần hoàn thiện thì phải dừng ngang bởi vướng quy định thuê đất. Giấc mơ trường học vì thế mà dang dở.

“Đôi lúc tôi nghe người ta bàn tán bảo tôi lo chuyện bao đồng, bởi tiền không đủ trả phí chữa bệnh, còn dành tiền cho lớp học. Với tôi được nhìn các em nhỏ vui cười, được cùng trồng cây, làm vườn lại là hạnh phúc nhất”, Nội tâm sự.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.