Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Chờ tin người thân trong tuyệt vọng

Trọng Bảo - 17:53, 11/09/2024

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) vào sáng ngày 10/9 đã vùi lấp 37 ngôi nhà làm hàng trăm người thương vong. Gần hai ngày trôi qua, tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ, nơi đặt Sở Chỉ huy tiền phương, nhiều người dân vẫn ngóng chờ tin tức của người thân mình trong tuyệt vọng.

Cảnh tan hoang nơi lũ quét đi qua
Cảnh tan hoang nơi lũ quét đi qua

Hai ngày nay, anh Hoàng Văn Úm ở thôn Làng Nủ hết đứng lại ngồi ở Nhà văn hóa thôn, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh Úm cho biết, lũ quét kinh hoàng vào sáng ngày 10/9, đã vùi lấp hơn chục người thân ruột thịt là anh em họ hàng, là các cháu trong gia đình của anh. Đến trưa ngày 11/9, vẫn còn 5 người chưa tìm được.

“Gia đình tôi ở cùng thôn với các anh chị em trong gia đình, nhưng may mắn không nằm ở điểm sạt lở. Ngay khi thấy bà con hô hoán, tôi chạy ra thì đã thấy cả xóm nơi anh em nhà mình sinh sống bị san phẳng. Tôi cùng mọi người chạy đến tìm kiếm thì chẳng còn gì cả. Từ hôm qua đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm được 10 người thân rồi, còn 5 người nữa đang mất tích”, anh Úm rưng rưng kể lại.

Anh Hoàng Văn Úm ngóng tin người thân
Anh Hoàng Văn Úm thẫn thờ ngóng tin người thân

Đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc cạn nước mắt, chị Hoàng Thị Nhu thất thần nhìn về xóm nhỏ, nơi giờ đây đã bị san phẳng bởi bùn đất; nơi đó, có 15 người thân, anh em họ hàng bên gia đình chồng chị sinh sống bao đời nay. Chị Nhu cho biết, gia đình chị sinh sống ở thôn Chí Ngoài, xã Phúc Khánh, hằng ngày anh chị em vẫn qua nhau thăm hỏi, vui vầy. Vậy mà chỉ trong tích tắc, thiên tai đã cướp đi tất cả.

“Đau đớn quá anh ạ, các anh chị em bên chồng đều sinh sống ở đây, lũ về cuốn đi hết rồi. Bây giờ mới tìm được hai thi thể thôi còn 13 người nữa không biết đang nằm ở đâu trong đống bùn đất kia”, chị Nhu nghẹn ngào.

Chị Nhu khóc cạn nước mắt trước nỗi đau quá lớn
Chị Nhu khóc cạn nước mắt trước nỗi đau quá lớn

Cùng với anh Úm và chị Nhu, còn hàng chục người dân khác cũng đang tập trung ở Nhà văn hóa thôn Làng Nủ khắc khoải ngóng chờ tin tức của người thân bị nạn. Hiện nay, các lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do trên địa bàn thôn Làng Nủ có mưa, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ và sạt lở đất rất cao; cùng với đó, bùn đất nhão, có nơi bùn đất vùi lấp sâu khoảng 10 mét nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hàng chục người dân ngóng chờ tin tức từ lực lượng chức năng
Hàng chục người dân ngóng chờ tin tức từ lực lượng chức năng

“Hiện nay, các lực lượng đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn; thực hiện tốt công tác y tế, tích cực điều trị cho người dân bị thương”, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết.

Công tác chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ được bàn bạc khẩn trương
Công tác chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ được bàn bạc khẩn trương

Trưa 11/9, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 cũng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Được biết, đến thời điểm này, đã có khoảng 500 người gồm Công an, Quân đội, dân quân tự vệ… đã được tăng cường để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Trường Trung cấp 24 Biên phòng, gồm 8 cán bộ, mang theo 5 chó nghiệp vụ cũng đã lên đường di chuyển tới thôn Làng Nủ phối hợp với các lực lượng tìm kiếm.

Số người chết do lũ quét là rất lớn
Số người chết do lũ quét là rất lớn

Theo thống kê đến 17 giờ 30 phút ngày 11/9, lũ quét đã vùi lấp 37 hộ dân thuộc thôn Làng Nủ với 158 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Tày. Trong đó, 34 người chết, 17 người bị thương đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế, 46 người may mắn chạy thoát, còn lại 61 người hiện đang mất tích.