Những lời mời gọi khóa học chữa lành đầy rẫy trên mạng xã hộiMới đây, cộng đồng mạng xã hội xôn xao trước bài viết “Hành trình mất tiền tỷ và mất luôn vợ” của tài khoản Facebook L.H kể câu chuyện từ khi vợ anh - chị Hồng tham gia một lớp học điều trị tâm lý của một “học viện tâm thái” có địa chỉ tại phường Yên Hòa - Hà Nội.
Sau 6 tháng điều trị với số tiền 250 triệu đồng, chị Hồng đòi bán ngôi nhà cả gia đình đang ở rồi về quê vay tiền của họ hàng, yêu cầu cha mẹ phân chia tài sản để nộp thêm tiền tiếp tục học và điều trị. Mặc cho gia đình can ngăn, chị vẫn như con thiêu thân. Mọi số tiền kiếm được hằng tháng đều biến thành học phí nộp cho tổ chức này. Đỉnh điểm là việc chị bỏ nhà ra đi để đẩy nhanh thủ tục ly hôn nhằm sớm có tiền và thời gian tiếp tục theo học.
Và đây không phải hiện tượng hiếm gặp trong xã hội hiện đại ngày nay với tốc độ sống nhanh, công việc dồn dập, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh thành công, giàu có, hạnh phúc khiến nhiều người dễ rơi vào cảm giác thất bại và tự ti.
Cuộc sống đô thị khiến con người cô đơn hơn, đôi khi kết nối trong gia đình, xã hội lại mờ nhạt, trong khi các dịch vụ hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp lại còn xa xỉ, ít phổ biến. Chính trong khoảng trống ấy, những “học viện chữa lành” mọc lên như cỏ dại, khéo léo tận dụng nỗi mệt mỏi và khát khao được an ủi của con người để trục lợi.
Đằng sau đó là cả một hệ sinh thái lừa đảo tinh vi, kết hợp giữa tâm lý học sơ sài, tín ngưỡng giả tạo và chiêu trò truyền cảm hứng rởm đời. Các “thầy”, “cô” tự phong xưng là “coacher”, “chuyên gia năng lượng”, “người khai sáng”, trong khi phần lớn không có chứng chỉ hành nghề, không được cơ quan nào cấp phép. Họ rao giảng những khái niệm mơ hồ như năng lượng vũ trụ, giải nghiệp, thanh tẩy linh hồn, thức tỉnh tiềm thức… để khiến người học tin rằng mình đang bước vào hành trình giác ngộ, nhưng thực chất chỉ đang trở thành nạn nhân của một hình thức tẩy não mang màu sắc mê tín dị đoan.
Các tổ chức "chữa lành" lừa đảo liên tục bào mòn tài chính của người tham gia thông qua các hoạt động, chiến dịch...Những thầy lừa thời 4.0 hiểu rất rõ cách đánh hơi những tâm hồn yếu đuối. Họ chọn đối tượng là người đang khủng hoảng hôn nhân, mất mát, trầm cảm hoặc cô đơn. Ban đầu, họ dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng, đồng cảm, vờ chữa lành nỗi đau, rồi dần dần gieo niềm tin lệch lạc. Một khi nạn nhân đã lệ thuộc, họ bị cô lập, chỉ còn tin vào thầy - kẻ vừa thao túng tinh thần, vừa rút cạn tài chính.
Điều nguy hiểm là các tổ chức này không chỉ lừa tiền, mà còn gieo rắc tư duy lệch lạc, biến trị liệu tâm lý thành nghi lễ mang màu sắc tín ngưỡng: cầu nguyện, truyền năng lượng, thức tỉnh nghiệp. Người tham gia tin rằng họ đang tái sinh, trong khi thực tế chỉ là nạn nhân của một cơn mê tín được khoác áo thời thượng.
Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, siết chặt hoạt động của những tổ chức mập mờ này. Không thể để các học viện tâm linh hoạt động rầm rộ, phát sóng trực tuyến, thu hàng trăm triệu đồng mà không có bất kỳ chứng nhận hay kiểm soát chuyên môn nào. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tài sản, mà còn là hình thức truyền bá mê tín dị đoan, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần cuon người.
Song song đó, mỗi người cần học cách tỉnh táo và dũng cảm đối diện với chính mình. Ai trong đời chẳng từng yếu đuối, khủng hoảng, lạc lối, nhưng chữa lành thật sự không phải là chạy theo phép màu, mà là hành trình tự chiêm nghiệm, tự vượt qua, bằng tri thức và lòng can đảm. Không ai có thể “giải nghiệp” hay “chuyển hóa năng lượng” thay cho ta. Bình an không đến từ những ồn ào màu mè bên ngoài, mà đến từ sự tỉnh ngộ tự thân của mỗi người.