Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Chung tay vượt qua đại dịch

P. Ngọc (T/h) - 17:50, 02/08/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân có hoàn cảnh khó khăn, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả cùng với Nhân dân cả nước chung tay vượt qua đại dịch.

"Siêu thị mini 0 đồng" là hoạt động trong chiến dịch Hà Nội trái tim hồng. Ảnh: BTT
"Siêu thị mini 0 đồng" là hoạt động trong chiến dịch Hà Nội trái tim hồng. Ảnh: BTT

* “Siêu thị mini 0 đồng’’ đầu tiên tại Hà Nội đã chính thức hoạt động từ chiều 1/8/2021, vị trí thí điểm đầu tiên tại khu vực sân trụ sở UBND phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm), phục vụ cho gần 1.000 người lao động nghèo và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

"Siêu thị mini 0 đồng" là hoạt động trong chiến dịch Hà Nội trái tim hồng do 3 đơn vị đồng phối hợp tổ chức gồm: Thành đoàn Hà Nội - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng sự đồng hành của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội (HNEW). Chương trình được bảo trợ bởi Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

Siêu thị hoạt động bằng cách thông qua chính quyền địa phương phát cho mỗi hộ gia đình “Phiếu quà tặng” trị giá 400.000 đồng. Đại diện từng hộ sẽ đến siêu thị mua hàng theo nhu cầu vào những ngày giờ được quy định, bảo đảm yêu cầu 5K. Trung bình mỗi ngày, siêu thị phục vụ từ 150 đến 200 khách mua hàng.

Gọi là siêu thị mini nhưng có tới 60 sản phẩm thiết yếu như: Gạo, mì, sữa, rau củ quả, trứng, xà phòng, khẩu trang y tế...
Gọi là siêu thị mini nhưng có tới 60 sản phẩm thiết yếu như: Gạo, mì, sữa, rau củ quả, trứng, xà phòng, khẩu trang y tế...

* Sáng 2/8, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thăm, trao quà tặng lực lượng chức năng, các tình nguyện viên và tài xế đường dài tại hai chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ TP. Hà Nội.

Đoàn đã đến hai chốt kiểm soát dịch bệnh đặt tại Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (huyện Thanh Trì) và lối ra Khê Hồi từ đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi hướng Hà Nam - Hà Nội (xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín).

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi, trao quà động viên các y bác sĩ, thanh niên tình nguyện tại chốt kiểm soát dịch bệnh.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi, trao quà động viên các y bác sĩ, thanh niên tình nguyện tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

* Nhằm chung tay chia sẻ sự vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, cũng như làm vơi bớt những khó khăn của người dân có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình, TP. Hà Nội đã thực hiện mô hình “Bữa ăn ấm tình”.

Hội Phụ nữ quận cũng đề nghị Hội Phụ nữ các cơ sở Hội chủ động bố trí, phân bổ lực lượng tham gia nấu cơm, đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội; chọn bếp ăn gia đình tập trung tối đa 3 người, không trong diện phải cách ly (F1, F2, F3). 

Mô hình đã triển khai những suất ăn miễn phí gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch tại địa bàn và đội ngũ y, bác sỹ ở các chốt kiểm soát phòng dịch và Trạm Y tế phường. Mỗi ngày có khoảng 50 suất ăn sáng được đưa đến các chốt kiểm soát và 12 suất ăn trưa gửi đến Trạm y tế cùng các y, bác sĩ thực hiện công tác tiêm phòng vaccine. 

Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình tặng các phần quà hộ trợ tới lực lượng tuyến đầu tại các chốt phòng dịch và người dân bị ảnh ảnh hưởng trên địa bàn quận. Ảnh: TTXVN
Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình tặng các phần quà hộ trợ tới lực lượng tuyến đầu tại các chốt phòng dịch và người dân bị ảnh ảnh hưởng trên địa bàn quận. Ảnh: TTXVN

* Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Tổ công tác Bộ Quốc phòng vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lao động gặp khó khăn làm việc tại các khu công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Trước mắt, Chương trình sẽ thực hiện ở TP. Thủ Đức (thuộc TP Hồ Chí Minh), với 1.000 suất quà gồm các sản phẩm thiết yếu bảo đảm sức khỏe cho công nhân, như: gạo, trứng, thịt, rau và một số sản phẩm khác.

Các phần quà sẽ được trao cho công nhân lao động đang sống trong các khu nhà trọ gặp khó khăn ở khu vực bị lây nhiễm, không có thân nhân tại thành phố, không tiếp cận được nguồn thực phẩm thiết yếu thường xuyên trong vùng bị lây nhiễm, phong tỏa.

Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp Tổ công tác Bộ Quốc phòng vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lao động gặp khó khăn làm việc tại các khu công nghiệp của TP Hồ Chí Minh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: BND
Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp Tổ công tác Bộ Quốc phòng vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lao động gặp khó khăn làm việc tại các khu công nghiệp của TP Hồ Chí Minh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: BND

* Ngày 2/8, tỉnh Tiền Giang đã chi khoảng 1 tỷ đồng mua hàng hóa hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và Hội đồng hương người Tiền Giang tại TP Hồ Chí Minh, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng người dân chống dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Tiền Giang trích nguồn ngân sách và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm khoảng 1 tỷ đồng để mua 67 tấn nông sản gồm: Gạo, cá khô, thanh long, khoai mỡ, bầu - bí xanh, đậu bắp… hỗ trợ cho người dân TP Hồ Chí Minh.

Hàng hóa nói trên được vận chuyển bằng tàu cao tốc tại bến thủy nội địa xã Song Thuận, huyện Châu Thành (Tiền Giang) để chở về TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân thành phố và 3 xe tải chở hàng hóa tặng cho Hội đồng hương tỉnh Tiền Giang tại TP Hồ Chí Minh.

Hàng hóa được vận chuyển xuống tàu cao tốc để đưa về TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BND
Hàng hóa được vận chuyển xuống tàu cao tốc để đưa về TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BND
Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.