Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Chuyến xe “Nghĩa tình đồng bào” đầu tiên đã đến miền Tây Nghệ An

Phạm Tiến - 13:09, 25/07/2025

Quốc lộ 7A vừa thông tuyến đến xã Tương Dương, cũng là lúc những chuyến xe đầu tiên chở đầy ắp “nghĩa tình đồng bào” lên với bà con miền Tây Xứ Nghệ.

Rạng sáng nay (25/7), chuyến xe cứu trợ đầu tiên của nhóm anh Nguyễn Văn Tiến (Ninh Bình) đã đến trung tâm xã Tương Dương (Ảnh: Phạm Tiến)
Rạng sáng nay (25/7), chuyến xe cứu trợ đầu tiên của nhóm anh Nguyễn Văn Tiến (Ninh Bình) đã đến trung tâm xã Tương Dương (Ảnh: Phạm Tiến)

Trong những ngày qua, các xã miền Tây Nghệ An đã phải gánh chịu nhiều đau thương mất mát do bão lũ. Quốc Lộ 7A chia cắt nhiều đoạn, nhiều bản làng đầm mình trong dòng nước bạc. Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này đã có 938 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, đổ sập do sạt núi. Không ít hộ gia đình đã phải bỏ của chạy lấy người ngay trong đêm.

Các thành viên trong đoàn và đại diện chính quyền địa phương đã cấp phát cho bà con vùng lũ ngay khi xem đến (Ảnh: Phạm Tiến)
Các thành viên trong đoàn và đại diện chính quyền địa phương đã cấp phát cho bà con vùng lũ ngay khi xe đến. (Ảnh: Phạm Tiến)

Để chia sẻ với đồng bào vùng lũ, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát đi lời kêu gọi khẩn “Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3”. 

Để thông tuyến giao thông huyết mạch, chính quyền địa phương ở Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện để dọn bùn, khơi thông các điểm sạt trượt trên Quốc lộ 7A. Khi đường vừa thông lên đến trung tâm xã Tương Dương, cũng là lúc những chuyến xe chở đầy “Nghĩa tình đồng bào” đầu tiên lên với bà con vùng lũ.

Chuyến xe đầu tiên đến Tương Dương là xe của Đoàn thiện nguyện do anh Nguyễn Văn Tiến (Ninh Bình) làm Trường đoàn. Xe cập điểm trung tâm xã Tương Dương vào lúc rạng sáng nay (25/7). Sữa hộp, mỳ tôm, nước lọc, lương khô… được các thành viên trong đoàn cùng đại diện chính quyền địa cấp phát cho người dân vùng lũ ngay lúc rạng sáng.

Anh Trần Nhật Kiên ở khối Hòa Tây, xã Tương Dương không khỏi xúc động: “Cái nghĩa đó đã làm tôi phải khóc. Các anh chị đã phải trải qua gần 600 km để đến với chúng tôi trong những ngày cơ hàn”!

Đoàn thiện nguyện của nhóm Phan Hùng Sơn (Khối 5 Cửa Nam, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) cũng đã có mặt tại khối 2, xã Con Cuông (Ảnh: thành viên đoàn cung cấp)
Đoàn thiện nguyện của nhóm Phan Hùng Sơn (Khối 5 Cửa Nam, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) cũng đã có mặt tại khối 2, xã Con Cuông (Ảnh: thành viên đoàn cung cấp)

Cũng đầu sáng nay (25), đoàn thiện nguyện nhóm anh Phan Hùng Sơn (Khối 5 Cửa Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) cũng đã có mặt tại khối 2, xã Con Cuông. Ngoài đồ ăn khô như bánh mỳ, nước lọc, mỳ tôm… đoàn anh Sơn còn mang theo bếp ga công nghiệp và đồ ăn tươi để nấu, cấp phát đồ ăn nóng cho đồng bào vùng lũ.

Tại Phường Thành Vinh, Nhóm anh Sơn vẫn tiếp tục tập kết nhu yếu phẩm để vận chuyển lên vùng lũ (Ảnh: Anh Sơn cung cấp)
Tại phường Thành Vinh, nhóm anh Sơn vẫn tiếp tục tập kết nhu yếu phẩm để vận chuyển lên vùng lũ. (Ảnh: Anh Sơn cung cấp)

Chia sẻ nhanh với phóng viên qua điện thoại, anh Sơn nói: “Kể từ hôm qua (24/7) đến sáng nay (25/7), các thành viên trong nhóm của anh đã xuất phát 5 xe lên các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ. Tuy nhiên hiện mới có 1 xe lên đến khối 2, xã Con Cuông.