Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Cô gái Thái ước mơ làm nhà ngoại giao giỏi

Hồng Phúc - 11:37, 01/11/2019

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương (Nghệ An), cô gái Vi Trần Minh Anh đang trên hành trình tiến gần hơn tới ước mơ, trở thành nhà ngoại giao, khi năm học 2018 - 2019 em đỗ Học viện ngoại giao với số điểm 28,4.

Minh Anh, sinh viên năm thứ nhấy Học viện Ngoại giao
Minh Anh, sinh viên năm thứ nhấy Học viện Ngoại giao

“Là người con dân tộc Thái, em nhận ra người Thái ở quê hương mình và một số tỉnh miền núi phía Bắc còn gặp nhiều trở ngại trong đời sống khi còn tồn tại một số hủ tục, thực trạng bất bình đẳng giới… Chính vì vậy, em muốn làm một nhà ngoại giao, một người làm truyền thông để giúp đỡ đồng bào mình thoát khỏi những lạc hậu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Đó là tâm sự rất chân thành của Minh Anh, cô sinh viên năm nhất ngành Truyền thông của Học viện Ngoại giao.

Sở hữu một bảng thành tích đáng nể từ khi còn học THPT, Minh Anh đã bộc lộ năng khiếu học ngoại ngữ xuất sắc ở trường chuyên Phan Bội Châu. Em chia sẻ, có niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ vì nó như giúp mình mở ra cánh cửa văn minh. Sự say mê học tập đã đem đến thành công cho Minh Anh khi đạt 7.0 IELT từ khi đang học lớp 11, một thành tích đáng mơ ước của nhiều sinh viên đại học. 

Nói về bí quyết học tập, Minh Anh chia sẻ, việc học cần có kỷ luật mỗi ngày. Em chưa bao giờ phải vội vàng học “xổi” trước khi thi, bởi kiến thức phải được tích lũy mỗi ngày chứ không thể một sớm một chiều mà có được. Hiện tại, em đang tự học thêm tiếng Pháp để làm giàu vốn ngoại ngữ, cũng như kỹ năng mềm của mình để sắp xin thực tập, làm thêm ở các dự án về cộng đồng. 

 Khi biết mình được vinh danh trong chương trình Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019, Minh Anh nghẹn ngào xúc động. Em kể, mấy năm qua, em có theo dõi chương trình qua truyền hình và luôn cố gắng học thật giỏi, để một ngày nào đó sẽ được tham dự chương trình, gặp gỡ các bạn dân tộc khác. “Đây thực sự là một niềm khích lệ lớn lao về cả vật chất lẫn tinh thần cho chúng em vươn lên thực hiện ước mơ của mình, vì con đường đến trường của học sinh dân tộc chúng em còn nhiều khó khăn”, Minh Anh nói. 

Minh Anh cảm nhận rất rõ được trách nhiệm của mình, không chỉ là trách nhiệm với bản thân, gia đình mà đó còn là trách nhiệm với cộng đồng. “Em may mắn có điều kiện học tập hơn nhiều bạn khác nên luôn nỗ lực học thật giỏi, phải đem mang kiến thức của mình phục vụ đồng bào, để đời sống cộng đồng tốt đẹp hơn”, Minh Anh chia sẻ.