Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Cụ bà 103 tuổi người Thụy Điển lập kỷ lục nhảy dù

Nguyệt Anh (T/h) - 16:32, 31/05/2022

Cụ bà Rut Larsson, người Thụy Điển (103 tuổi) đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới nhảy dù đôi cùng người hướng dẫn.

Cụ bà Rut Larsson phá kỷ lục thế giới về nhảy dù. (Nguồn: BFM TV)
Cụ bà Rut Larsson phá kỷ lục thế giới về nhảy dù. (Nguồn: BFM TV)

Ngày 29/5, cụ bà Rut Larsson đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới nhảy dù thành công. Cụ Larsson 103 tuổi xúc động nói: “Thật tuyệt vời khi thực hiện thành công điều này. Tôi đã nghĩ về điều đó trong một thời gian dài và mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.”

Cụ Larsson thực hiện cú nhảy cùng chuyên gia nhảy dù Joackim Johansson ở khu đô thị Motala, cách Stockholm, thủ đô Thụy Điển, 240 km về phía tây nam. Hai người được buộc vào nhau và dùng chung một chiếc dù. Gia đình và bạn bè của cụ đợi ở bãi đáp phía dưới.

Cụ Rut Larsson cùng chuyên gia nhảy dù Joackim Johansson thực hiện cú nhảy ở khu đô thị Motala, Thụy Điển, ngày 29/5. Ảnh: AFP.
Cụ Rut Larsson cùng chuyên gia nhảy dù Joackim Johansson thực hiện cú nhảy ở khu đô thị Motala, Thụy Điển, ngày 29/5. Ảnh: AFP.

Cặp đôi tiếp đất suôn sẻ. Nhóm hỗ trợ nhanh chóng mang đến khung đỡ để giúp cụ Larsson đứng dậy. "Tôi không còn nhìn tốt, nhưng cảm giác thật tuyệt", cụ trả lời phỏng vấn.

Một quan chức Sách Kỷ lục Guinness Thế giới đã có mặt để xác nhận cú nhảy. Theo đó, cụ Larsson, 103 tuổi 259 ngày, đã đánh bại kỷ lục 103 tuổi 181 ngày trước đó do cụ ông Al Blaschke nắm giữ từ năm 2020. Tân kỷ lục gia cho biết cụ dự định ăn mừng với "một chiếc bánh nhỏ".

Xem clip cụ bà 103 tuổi người Thụy Điển nhảy dù:

Tin cùng chuyên mục
"Lấp khoảng trống" cho những trái tim non ớt...

"Lấp khoảng trống" cho những trái tim non ớt...

Thiếu cha, vắng mẹ, cuộc sống khó khăn… đường tương lai của những đứa trẻ kém may mắn ở miền sơn cước Tương Dương (Nghệ An) như dài hơn, chông gai và nhọc nhằn hơn. Đáng trân trọng thay, khi đang có rất nhiều em đã được các tổ chức, đoàn thể địa phương nhận đỡ đầu, hỗ trợ bằng cả tinh thần lẫn vật chất, việc làm này đã “lấp đầy khoảng trống” những trái tim non ớt của những đứa trẻ miền sơn cước...