Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Cuộc sống mới ở Háng Pu Xi

Thúy Hồng - 4 giờ trước

Chúng tôi trở lại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên - nơi từng hứng chịu cơn lũ dữ hồi giữa năm 2025. Từ đống hoang tàn, đổ nát sau thiên tai, Háng Pu Xi đang từng bước hồi sinh mạnh mẽ.

Một góc Khu tái định cư bản Háng Pu Xi
Một góc Khu tái định cư bản Háng Pu Xi

Điểm tựa tinh thần để an cư, lạc nghiệp

Khu tái định cư mới nằm trên một quả đồi cao, cách bản Háng Pu Xi cũ gần một cây số. Đây là nơi định cư của 20 hộ dân đồng bào Mông được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng sau trận thiên tai năm 2025.

Dẫn chúng tôi đi thăm bản tái định cư Háng Pu Xi, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Xa Dung cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều hộ dân bị mất nhà cửa, nhiều khu dân cư nằm trong các cung trượt, khu vực sạt lở, cần tái định cư khẩn cấp. Xã Xa Dung đã thành lập đoàn khảo sát và bố trí đất xây dựng nhà ở cho bà con. Trên địa bàn xã có 10 điểm cần tái định cư, đã được UBND tỉnh phân nguồn 3 điểm tái định cư là bản Háng Sông Trên, bản Háng Pu Xi, bản Từ Xa B.

Sau khi được UBND tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện khắc phục hậu quả sau thiên tai, xã tổ chức họp dân, tìm địa điểm tái định cư. Được chính quyền xã, thôn tuyên truyền, vận động, ông Mùa Vả Sáu, người dân trong bản Háng Pu Xi đã tự nguyện hiến một quả đồi để làm khu tái định cư cho bà con trong bản.

“Thấy nhiều người không còn nhà ở, mình chỉ mong ai cũng có chỗ ở an toàn, để cùng nhau vượt qua hoạn nạn”, ông Sáu chia sẻ.

Sau khi có mặt bằng, xã Xa Dung đã tổ chức bốc thăm, chia lô đất cho hộ gia đình và bàn giao mặt bằng cho quân đội để tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ dân.

Chỉ trong 45 ngày thi công “thần tốc” cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và Quân khu 2 cùng các lực lượng của tỉnh đã hoàn thành những căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, bảo đảm chất lượng và thực hiện bàn giao cho bà con vào ngày 26/9/2025.

Từ những nền đất bị sạt lở, cuốn trôi, nay đã mọc lên những căn nhà vững chãi, với người dân Háng Pu Xi, đó không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là điểm tựa tinh thần để an cư, lạc nghiệp. Nhiều người không giấu được xúc động khi lần đầu bước vào ngôi nhà mới sau những tháng ngày sống tạm bợ.

Những ngôi nhà mới xây dựng vững chắc giúp người dân bản Háng Pu Xi yên tâm xây dựng cuộc sống mới
Những ngôi nhà mới xây dựng vững chắc giúp người dân bản Háng Pu Xi yên tâm xây dựng cuộc sống mới

Khát vọng vươn lên

Chúng tôi đến thăm nhà ông Mùa Chứ Phỏng, một trong những hộ dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và cướp đi sinh mạng của hai đứa con nhỏ, khi ông Phỏng đang dọn dẹp lại nhà cửa và cất những bao gạo mới được hỗ trợ lên cao. Tuy nỗi đau còn đó, nhưng chúng tôi nhận ra, trong ánh mắt ông Phỏng đã le lói niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Chung niềm vui khi có nhà mới, anh Thào A Dế bày tỏ: "Được hỗ trợ xây nhà mới, hỗ trợ bát đũa, gạo, tiền sinh hoạt… chúng tôi yên tâm lắm. Bây giờ sẽ tập trung làm ăn, xây dựng cuộc sống mới”.

Sau khi ổn định chỗ ở, gia đình anh Thào A Dế đã bắt đầu chăn nuôi trâu để phát triển kinh tế. Từ sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức thiện nguyện, gia đình anh đã mua được hai con trâu, tạo dựng sinh kế lâu dài.

Đối diện phía nhà của anh Thào A Dế là nhà của Mùa A Khay, khi chúng tôi đến, anh Khay vừa mua một chiếc máy tuốt lúa lớn để phục vụ sản xuất. Anh Khay cho biết: Dù bị ảnh hưởng của bão lũ nhưng ruộng lúa của gia đình không bị ảnh hưởng nhiều, nên năm nay vẫn thu hoạch được khoảng 15 bao thóc, không lo bị đói.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trưởng bản Háng Pu Xi, anh Mùa A Thi vẫn chưa quên trận lũ kinh hoàng vừa qua.

“Từ đời các cụ đến giờ, bản chưa từng xảy ra trận mưa lũ, sạt lở nào lớn như năm 2025, bà con trong bản bị cuốn trôi hết tài sản. Nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ xây dựng nhà cửa, có chỗ định cư an toàn, người dân sẽ yên tâm làm ăn”, anh Thi chia sẻ.

Những ngôi nhà mới ở Háng Pu Xi hôm nay không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn tiếp thêm động lực để người dân vươn lên sau thiên tai. Cuộc sống mới đã về bản Háng Pu Xi. Ruộng nương đã xanh trở lại. Dưới những mái nhà mới, tiếng cười trẻ thơ vang lên như thể hiện sức sống mới bền bỉ, kiên cường và đầy khát vọng vươn lên. Một cuộc sống mới no ấm đang dần hiện hữu ở bản Háng Pu Xi.

Tin cùng chuyên mục
Từ nhà thờ đến lá phiếu

Từ nhà thờ đến lá phiếu

Với bà con giáo dân, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào tương lai của đất nước. Trên tinh thần “kính Chúa, yêu Nước”, bà con giáo dân luôn ý thức rõ vai trò của mình đối với xã hội.