Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ người Bru Vân Kiều chuyển dạ sinh con

An Yên - 14:38, 01/09/2025

Đi nhận quà Quốc khánh tại trạm y tế, sản phụ chuyển dạ sinh con và đặt tên con là Hồ Quốc Khánh. Những niềm vui lớn cứ thế đến với gia đình vợ chồng người Bru Vân Kiều ở xã miền núi Quảng Trị.

Bà Nguyễn Thị Hoài Ly (thứ 2 trái sang) trao món quà cho cháu Hồ Quốc Khánh - Ảnh: CSCC
Bà Nguyễn Thị Hoài Ly (thứ 2 trái sang) trao món quà cho cháu Hồ Quốc Khánh - Ảnh: CSCC

Sáng 1/9, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập (tỉnh Quảng Trị) Nguyễn Thị Hoài Ly xác nhận một trường hợp sinh con trên địa bàn đúng dịp Quốc khánh. Theo đó, vào chiều 31/8, chị Hồ Thị Lộc (ở thôn Trằm Cheng, xã Tân Lập) cùng chồng đến điểm trao quà tết Độc lập tại Trạm Y tế Hướng Lộc để nhận quà.

Sau khi nhận xong 3 suất quà, chị Lộc bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ nên đã được các y bác sĩ tại trạm y tế hỗ trợ. Bà Hồ Thị Thương - Trưởng trạm Y tế Hướng Lộc cho biết, qua thăm khám, cán bộ y tế xác định sản phụ đã chuyển dạ nên đã huy động y bác sĩ hỗ trợ chị sinh ngay tại trạm.

Đến 17h40 cùng ngày, một bé trai khỏe mạnh đã chào đời trong niềm vui của gia đình và mọi người. Được biết, đây là người con thứ hai của vợ chồng chị Lộc.

Dịp Quốc khánh năm nay, gia đình anh Chai, chị Lộc đón nhận bao niềm vui đến cùng một lúc - Ảnh: CSCC
Dịp Quốc khánh năm nay, gia đình anh Chai, chị Lộc đón nhận bao niềm vui đến cùng một lúc - Ảnh: CSCC

Vào thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Hoài Ly cùng các cán bộ xã đang có mặt tại địa điểm trên để trao quà cho người dân. Bà Ly đã chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với Công an xã và các cán bộ liên quan nhanh chóng hỗ trợ gia đình làm giấy chứng sinh, nhập dữ liệu dân cư và bổ sung tên cháu bé vào danh sách nhận quà.

Một giờ sau đó, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập đã đến thăm hỏi, động viên và trao suất quà 100.000 đồng cho cháu bé ngay tại trạm y tế. Anh Hồ Văn Chai - chồng sản phụ Lộc, xúc động: Gia đình rất hạnh phúc khi con trai vừa chào đời đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương. Vợ chồng tôi quyết định đặt tên con là Hồ Quốc Khánh để ghi nhớ sự kiện ý nghĩa này.

Vậy là, dịp Quốc khánh năm nay, gia đình anh Chai, chị Lộc đón nhận bao niềm vui đến cùng một lúc: Niềm vui của một người dân trong thời khắc đất nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, niềm vui đứa con trai thứ 2 chào đời khỏe mạnh và niềm vui được Đảng, Nhà nước tặng quà.