Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Người Mường ở vùng đất cực Bắc Tây Nguyên vui Tết độc lập

Ngọc Chí - 4 giờ trước

Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cộng đồng người Mường ở thôn Hào Lý, xã biên giới Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động vui Tết độc lập. Qua đó củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng và khẳng định thêm niềm tin son sắt của đồng bào với Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Nhà văn hóa thôn Hào Lý, xã biên giới Sa Loong, nơi diễn ra hoạt động vui Hội làng Mường. (Ảnh: Ngọc Chí)
Nhà văn hóa thôn Hào Lý, xã biên giới Sa Loong, nơi diễn ra hoạt động vui Hội làng Mường. (Ảnh: Ngọc Chí)

Những ngày này, nhà văn hóa thôn Hào Lý, xã biên giới Sa Loong, vùng đất ở cực Bắc Tây Nguyên rực rỡ cờ hoa và rộn ràng với những thanh âm của lễ hội, bởi bà con trong thôn đã tề tựu về đây cùng chung vui Hội làng Mường. 

Với những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, cộng đồng người Mường cùng tham gia biễu diễn tiết mục múa Xòe hoi, Múa xòe, Múa và đồng diễn “Vũ điệu Đoàn kết”.

Những điệu múa vui tươi, rộn ràng, như gửi gắm thông điệp về sự gắn bó, chia sẻ và quyết tâm đồng lòng, tạo nên sức mạnh to lớn để cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Các đại biểu cùng bà con thôn Hào Lý tham gia nhảy sạp truyền thống của người Mường. (Ảnh: Ngọc Chí)
Các đại biểu cùng bà con thôn Hào Lý tham gia nhảy sạp truyền thống của người Mường. (Ảnh: Ngọc Chí)

Bà Bùi Thị Nga, thôn Hào Lý cho biết: Năm nay, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là sự kiện trọng đại của đất nước, cộng đồng người Mường tổ chức các hoạt động vui Tết độc lập nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc cho thế hệ trẻ. Đồng thời, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Mường.

Những cô gái người Mường tham gia trò chơi đánh đu. (Ảnh: Ngọc Chí)
Những cô gái người Mường tham gia trò chơi đánh đu. (Ảnh: Ngọc Chí)

Cùng với những điệu múa truyền thống, ngày hội còn tổ chức các trò chơi dân gian, như: Đánh đu, ném còn, bịt mắt đập chiêng... tạo nên một không khí thật vui tươi và rộn ràng ở xã biên giới Sa Loong.

Em Bùi Thị Kiều Loan, thôn Hào Lý, xã Sa Loong chia sẻ: Em rất tự hào về những bản sắc dân tộc của mình. Là một người trẻ, em rất mong đến những lễ hội như thế này để tự mình tham gia những hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và hiểu biết nhiều hơn về bản sắc của dân tộc.

Những gian hàng của bà con người Mường giới thiệu các sản vật địa phương. (Ảnh: Ngọc Chí)
Những gian hàng của bà con người Mường giới thiệu các sản vật địa phương. (Ảnh: Ngọc Chí)

Đối với cộng đồng người Mường, Tết Độc lập là ngày Tết lớn thứ 2 sau Tết Nguyên đán.  Trong ngày Tết Độc lập, các hộ gia đình người Mường đều làm mâm cỗ cúng tổ tiên, Bác Hồ, anh linh các anh hùng dân tộc để mời về ăn Tết Độc lập, chia vui cùng con cháu, đồng thời mời các dòng họ về dự hội với dân làng.

 Những vũ điệu truyền thống càng thắt chặt thêm tình đoàn kết trong cộng đồng người Mường ở thôn Hào Lý. (Ảnh: Ngọc Chí)
Những vũ điệu truyền thống càng thắt chặt thêm tình đoàn kết trong cộng đồng người Mường ở thôn Hào Lý. (Ảnh: Ngọc Chí)

Bà Hà Thị Oanh, thôn Hào Lý chia sẻ: Cảm ơn Đảng, Bác Hồ lãnh đạo toàn dân kháng chiến, giành chính quyền, đem lại độc lập cho đất nước, giúp bà con thoát khỏi đói nghèo, thoát khỏi ách nô lệ của chế độ thực dân phong kiến. Người Mường chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động, sản xuất, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Thôn Hào Lý, xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 140 hộ là người Mường di cư từ tỉnh Hòa Bình vào lập nghiệp từ năm 1991. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người Mường ở thôn Hào Lý năm nay đón Tết Độc lập trong niềm vui mừng, phấn khởi. Bởi quê hương đang đổi mới từng ngày, cuộc sống vật chất, tinh thần của người Mường không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Tin cùng chuyên mục
Vấn vương ẩm thực của người Mường ở Trà My

Vấn vương ẩm thực của người Mường ở Trà My

Làng Mường, xã Trà My (TP.Đà Nẵng) là nơi sinh sống của các hộ dân tộc Mường di cư từ miền Bắc vào từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, đồng bào Mường còn chú trọng gìn giữ phong tục tập quán, bản sắc văn hóa, truyền thống, đặc biệt là "bí quyết" chế biến những món ăn dân dã, hấp dẫn phục vụ khách du lịch.