Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Đoàn công tác UBND tỉnh Đắk Lắk thăm viếng, chia buồn gia đình Chủ tịch xã gặp nạn tử vong khi làm nhiệm vụ

Lê Hường - 13:40, 04/10/2025

Trưa 4/10, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình ông Lê Phước Toàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk – người gặp nạn tử vong trong lúc tham gia điều tiết giao thông trên Quốc lộ 27 sau cơn mưa lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cùng đoàn công tác đến thăm viếng, chia buồn gia đình ông Lê Phước Toàn (Ảnh: Lê Hường)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cùng đoàn công tác đến thăm viếng, chia buồn gia đình ông Lê Phước Toàn (Ảnh: Lê Hường)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Văn gửi lời chia buồn sâu sắc và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông Toàn. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn cho hay, ngay sau khi nhận tin, ông đã trực tiếp chỉ đạo cho ngành y tế huy động toàn bộ ê-kíp y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khẩn trương cứu chữa cho ông Toàn, “nếu cần thiết thì mời thêm các bác sĩ giỏi từ bệnh viện khác đến hỗ trợ, tuyệt đối không được chần chừ”.

Tuy nhiên, khi được đưa đến bệnh viện, ông Toàn đã ngừng tim. Dù được hồi sức và có lúc tim đập trở lại, nhưng do đa chấn thương quá nặng, ông Toàn đã không qua khỏi.

Chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình, trước mắt, UBND tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ gia đình ông Toàn 50 triệu đồng. Riêng Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thiên Văn cũng đã chỉ đạo, các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự cho ông Toàn chu đáo.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã có thư chia buồn cùng gia đình ông Lê Phước Toàn, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của người cán bộ sống trọn vẹn đến giây phút cuối cùng vì sự an toàn, bình yên của Nhân dân.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ gia đình ông Toàn (Ảnh: Lê Hường)
UBND tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ gia đình ông Toàn (Ảnh: Lê Hường)

“Sự hy sinh của đồng chí Lê Phước Toàn không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và mhân dân, mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân. Với tinh thần “vì dân phục vụ”, đồng chí đã để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tận tụy và trách nhiệm mà mỗi cán bộ, đảng viên, công chức hôm nay và mai sau cần noi theo. Sự cống hiến ấy xứng đáng với niềm tin yêu, sự ghi nhận và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm. Xin tiễn biệt đồng chí Lê Phước Toàn – người cán bộ đã sống trọn vẹn đến giây phút cuối cùng vì sự an toàn, bình yên của Nhân dân”, trích nội dung thư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Trong Bà Lê Thị Đào (69 tuổi), mẹ của ông Toàn run run kể lại giây phút đối diện với hiện thực đau lòng “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Bà kể: “Khoảng 22h tối 3/10, cả gia đình đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại báo tin Toàn gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ. Cả nhà vội lên xe ô tô chạy gần 100km đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ai cũng trấn an tôi rằng Toàn chỉ bị thương và đang được cấp cứu, nhưng khi đến nơi, tôi như chết lặng khi nghe tin con trai đã ra đi mãi mãi. Đến giờ, tôi vẫn chưa dám tin vào sự thật đau đớn này…”, bà Đào nghẹn ngào.