Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản

Nguyệt Anh (T/h) - 15:05, 13/05/2022

Đến với bảo tàng đá Chinsekikan tại Nhật Bản, bạn sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên với những viên đá hình mặt người ở đây với rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Những viên đá hình mặt người tại Bảo tàng của ông Shozo Hayama
Những viên đá hình mặt người tại Bảo tàng của ông Shozo Hayama

Bảo tàng đá hình mặt người vô cùng độc đáo này cách thủ đô Tokyo bằng 2 tiếng đi ô tô về hướng Tây Bắc, Bảo tàng do ông Shozo Hayama thành lập nên. Chủ nhân của chính bảo tàng này đã dành ra 50 năm để có thể sưu tầm những viên đá bị xói mòn nhưng lại có hình dạng vô cùng tự nhiên như những khuôn mặt với những biểu lộ cảm xúc vui, buồn, hài hước, ngạc nhiên, giận dữ…

Ở Bảo tàng này có hơn 1.700 viên đá tự nhiên được trưng bày, đã có tới 900 viên đá với những hình dạng giống như những khuôn mặt với những người nổi tiếng hay là các nhân vật hoạt hình. Khi nhắc tới nơi đây, thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ dễ bị cuốn hút bởi chính những vẻ đẹp của những viên đá vô cùng độc đáo này.

Sau khi ông Shozo Hayama đã qua đời vào năm 2010, bảo tàng đá Chinsekikan hiện đang được vợ ông quản lý.

Cùng ngắm những viên đá hình dạng độc đáo này qua chùm ảnh dưới đây:

Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản 1
Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản 2
Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản 3
Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản 4
Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản 5
Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản 6
Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản 7
Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản 8
Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản 9
Độc đáo- Bảo tàng đá hình mặt người ở Nhật Bản 10
Tin cùng chuyên mục
Tháng 5 ở Vũng Chùa - Đảo Yến, nhớ về Điện Biên năm xưa

Tháng 5 ở Vũng Chùa - Đảo Yến, nhớ về Điện Biên năm xưa

Những ngày đầu tháng 5, khi ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ lại ngân lên, hành trình về Vũng Chùa - Đảo Yến không chỉ là một chuyến đi, mà là cuộc trở về với lịch sử. Trước nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giữa biển trời lặng gió, cảm xúc dâng lên, vừa tự hào, vừa lắng lại, như một lời tri ân không cần nói thành lời.
Đọc nhiều