Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Độc đáo ngôi nhà sàn cổ hơn 100 "năm tuổi" ở Cao Bằng

Minh Nhật - 16:45, 29/05/2024

Ngày 29/5, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thạch An khai trương Điểm du lịch nhà sàn cổ 9 gian ở xóm Tục Ngã, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Ngôi nhà sàn cổ, hơn 100
Ngôi nhà sàn cổ hơn 100 "năm tuổi" ở xóm Tục Ngã, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Đây là ngôi nhà sàn cổ, độc đáo, có “tuổi đời” hơn 100 năm và lưu giữ nhiều giá trị bản sắc, kiến trúc của đồng bào dân tộc Tày.

Ngôi nhà sàn được khởi công, xây dựng từ năm 1899-1903. Nhà được làm bằng gỗ quý, có chiều rộng 8,5m, chiều dài 23m, 3 gian và vách đều bằng gỗ. Đến năm 1934, ngôi nhà được gia cố và xây dựng thêm 6 gian liền kề, trở thành kiến trúc độc đáo 9 gian như hiện nay.

Với diện tích 400m2, khung nhà gồm hơn 100 cột gỗ, trong đó có 40 cột chính cao 9m. Hệ thống cột gỗ được nối khớp qua lỗ mộng với vì kèo, xà ngang. Mái nhà lợp bằng ngói âm dương truyền thống.

Giữa các gian trong nhà sàn không có vách ngăn tạo không gian sinh hoạt rộng lớn trong nhà. Sàn trên vẫn là không gian sinh hoạt của gia đình, bên dưới là nơi để các nông cụ sản xuất.

Các đại biểu cắt băng khai trương Điểm tham quan, du lịch nhà sàn cổ.
Các đại biểu cắt băng khai trương Điểm tham quan, du lịch nhà sàn cổ.

Tại lễ khai trương, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đang phối hợp, tiếp tục xây dựng bổ sung dịch vụ đưa du khách tham quan trải nghiệm mô hình làm thạch đen; dịch vụ ngâm chân, tắm thuốc của đồng bào dân tộc... đưa xóm Tục Ngã và ngôi nhà sàn cổ 9 gian nói riêng trở thành điểm du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tin cùng chuyên mục
Mùa hoa trẩu

Mùa hoa trẩu

Giá như có chuyến tàu về tuổi thơ, thì chắc chắn tôi sẽ mua bằng được một tấm vé. Chỉ tiếc rằng, thời gian không phải là chuyến tàu khứ hồi, tàu chỉ đi mà không bao giờ quay trở lại… Và tôi, giữa mùa hoa trẩu này, lại nhớ da diết thời thơ ấu của mình.