Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Iraq: Những giây cuối cùng nghiệt ngã

Hoàng Quý - 04:55, 22/11/2023

Trong lượt trận thứ 2 bảng F Vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước đội tuyển Iraq ngay trên “chảo lửa” Mỹ Đình, vào những giây cuối cùng của trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 (IT)
Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. (Ảnh IT)

Ngay khi trận đấu bắt đầu, là đội được đánh giá cao hơn, không quá khó để Iraq gây sức ép về phía thủ thành Văn Lâm. Phút thứ 6, Iraq hưởng quả đá phạt bên cánh trái và quả treo vào của Al Tameemi đi thấp nên hàng thủ Việt Nam phá ra. Thêm một quả treo vào nữa và lần này hàng thủ chủ nhà đưa Ali Al Zubaidi vào bẫy việt vị.

Ngay sau đó 3 phút, Iraq tiếp tục có một quả phạt góc bên cánh phải và cú treo vào của Al Tameemi đưa bóng thẳng vào cầu môn, nhưng Văn Lâm cảnh giác đẩy ra. Phút 14, Tuấn Tài ở sân nhà phát bóng lên đập trúng một cầu thủ Iraq và được Bashar Bonyan đón bóng ở phía sau, Văn Lâm đổ người đẩy cú sút xa và bóng may là bật nhẹ vào chân Quế Ngọc Hải trước khi được Văn Lâm ôm gọn.

Phút 22, đội tuyển Việt Nam đưa bóng xuống cánh phải và quả tạt vào của Văn Thanh hơi sâu nhưng được đồng đội giữ lại. Minh Trọng sau đó tạt vào nhưng hậu vệ Iraq ngăn Tiến Linh đón bóng. Phút 39, Văn Lâm cản phá một cú sút xa của đối phương trước khi Tiến Linh qua người và bỗng chốc Việt Nam phản công trong thế có lợi. Ở hai bên của Tiến Linh có Tuấn Hải và Văn Toàn, nhưng đường bóng của Tiến Linh sang cho Toàn lại đi quá bổng và quá mạnh ra biên.

Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa nhau với tỷ số 0-0.

Thất bại đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình (IT)
Thất bại đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình. (Ảnh IT)

Bước sang hiệp 2, hai đội thi đấu cởi mở, khi liên tục là các tình huống ăn miếng trả miếng được tạo ra. Phút 54, Iraq lên bóng bên cánh trái và quả tạt sớm vào vòng cấm được Aymen Hussein đón mặc dù Tuấn Tài đã chiếm vị trí trước, dù vậy cú đánh đầu đi không chính xác. Ngay sau đó, Tuấn Hải băng xuống đón quả treo của Văn Thanh và thủ môn Hassan đã để Tuấn Hải đánh đầu đưa bóng bật qua người, nhưng trọng tài bắt việt vị.

Phút 67, tiền đạo Ali Kadhim không việt vị khi băng vào đón quả tạt sớm từ cánh trái nhưng anh lắc đầu chệch cột dọc. Phút 72, Văn Khang đón bóng bên cánh trái và đầy nỗ lực giữ được bóng trước khi tạt vào. Tuấn Hải đã chờ trước cầu môn nhưng không thắng được trung vệ Iraq.

Phút 82, Văn Khang và Đình Bắc phối hợp tốt bên cánh trái trước khi tạt vào nhưng bóng đi hơi sâu, dù vậy tuyển Việt Nam tiếp tục kiểm soát. Phút 87, nguy hiểm cho cầu môn Việt Nam khi Iraq đoạt bóng và phản công, bóng được đẩy sang trái nhưng Thanh Bình từ phía sau đã chuồi bóng chính xác giúp chủ nhà chấm dứt đợt tấn công.

Phút 90+1, Văn Khang qua người bên cánh trái và thực hiện đường chuyền xoáy vào trung lộ cho Tuấn Hải. Đó sẽ là một pha đối mặt thủ môn, nhưng pha tung người móc bóng của Al Tameemi đã ngăn cản điều đó.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, là một kết quả có lợi cho đội tuyển Việt Nam, thế nhưng từ sai lầm của hàng phòng ngự, đội tuyển Việt Nam đã để thủng lưới ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam thất bại trước đội tuyển Iraq với tỷ số 1-0. Trước một đối thủ được được đánh giá mạnh hơn nhiều, thì một trận thua đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, chúng ta có thể hài lòng với màn trình diễn của các chiến binh sao vàng trong trận đấu này.

Kết quả trận đấu: Việt Nam 0-1 Iraq

Ghi bàn: Mohanad Ali Kadhim 90+7

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Văn Lâm, Tuấn Tài, Ngọc Hải, Thanh Bình, Minh Trọng, Tuấn Anh, Thái Sơn, Văn Thanh, Tuấn Hải, Văn Toàn, Tiến Linh

Iraq: Jalal Hassan, Hussein Ali, Rebin Adhamat, Ali Al Tameemi, Merchas Salih, Ibrahim Al Kaabawi, Bashar Bonyan, Ali Elaibi, Osamah Shafeeq, Ali Al Zubaidi, Aymen Hussein