Những ngày qua, đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta an lànhNiềm vui lan tỏa khắp các phum, sóc
Đến chùa Pô Thi Wone Wong Sa, ấp 4, xã Xà Phiên, TP. Cần Thơ, tiếng cười vui tươi của đồng bào Khmer hòa cùng âm điệu rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm truyền thống đã làm cho không khí ngày lễ Sene Dolta thêm phần náo nhiệt.
Ông Danh Thu, ấp 4, xã Xà Phiên chia sẻ, năm nay, đồng bào đón lễ Sene Dolta trong không khí phấn khởi khi vụ lúa Hè Thu bán được với giá cao; nhiều gia đình vừa được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ con giống chăn nuôi để làm kinh tế, ổn định đời sống. Ngôi chùa gắn liền với sinh hoạt văn hóa, tôn giáo của người dân Khmer trên địa bàn cũng đang được sửa chữa từ phần đóng góp của các phật tử địa phương, dự kiến sẽ hoàn thành sau 3 - 4 tháng để bà con có nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang hơn.
"Vừa qua, sau khi sáp nhập xã, tôi có đi làm giấy tờ tại trụ sở mới của xã, việc giải quyết thủ tục ngày càng hợp lý, nhanh gọn, cán bộ xã hướng dẫn người dân tận tình”, ông Danh Thu chia sẻ.
Ấp 5, xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ, hiện có trên 100 hộ đồng bào Khmer sinh sống. Thời gian qua, được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống đồng bào đã thay đổi nhanh chóng. Theo ông Lâm Trường Sơn, ở ấp 5, xã Vĩnh Tường, đồng bào Khmer trong ấp hiện đã có cuộc sống ổn định. Bà con cũng có ý chí vươn lên, chủ động trong tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế nên đời sống ổn định; phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ gìn.
Nghi thức đặt bát dâng thức ăn đến chư tăng trong lễ Sene DoltaÔng Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, cho biết: Để đồng bào Khmer đón mùa Sene Dolta trọn vẹn, thành phố đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên là người dân tộc Khmer đang công tác, học tập tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố được nghỉ lễ 3 ngày.
Nhiều hoạt động mừng lễ cũng được chính quyền tổ chức tại các địa điểm gắn với sinh hoạt của đồng bào Khmer. Thành phố cũng tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo đến thăm hỏi, tặng quà và động viên đồng bào tiếp tục vươn lên.
“Với vai trò tham mưu, Sở đã phối hợp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030. Từ nguồn lực này, hơn 3.300 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; trên 200 công trình hạ tầng được xây dựng; hơn 3.200 hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Ước tính có trên 120.600 người dân được thụ hưởng trực tiếp từ các dự án, tiểu dự án của chương trình”, ông Lâm Hoàng Mẫu cho hay.
Đồng bào Khmer tham gia tụng kinh cầu siêu tại chùa 14.000 (ấp 5, xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ)Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ cho rằng, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để đồng bào Khmer vui đón lễ, tết truyền thống trọn vẹn.
“Những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào Khmer đã giúp bà con cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc và khơi lên khát vọng của đồng bào về cuộc sống ấm no”, Hòa thượng Đào Như nhấn mạnh.
Nhờ chính sách tốt, đồng bào đang vươn mình
Từng là hộ nghèo nhất trong ấp, ông Danh Bọt, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang, không thể quên được những ngày tháng nhọc nhằn, ban ngày làm ruộng, tối lại giăng lưới, giăng câu kiếm thêm thu nhập. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nỗ lực của bản thân, cuộc sống gia đình ông Bọt dần ổn định và nuôi được 2 con ăn học.
Trao đổi với báo chí, ông Danh Bọt bày tỏ biết ơn vì những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.Đến năm 2019, gia đình ông Bọt xây được căn nhà tường kiên cố, khang trang với chi phí hơn 500 triệu đồng. 2 người con của ông đều đã có việc làm ổn định, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá.
“Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách chăm lo cho con em đồng bào Khmer được học hành đến nơi đến chốn. Gia đình tôi chỉ góp phần nhỏ từ sự cố gắng, nếu không có chủ trương đúng đắn ấy, hành trình vượt khó sẽ gian nan hơn rất nhiều”, ông Danh Bọt chia sẻ trong sự xúc động và tự hào.
Cùng với sự đổi thay của gia đình, ông Bọt cũng ngỡ ngàng khi những con đường trước kia từng “nắng bụi, mưa bùn” của địa phương nay đã được Nhà nước đầu tư bê tông hóa bằng phẳng, nhà tường mọc lên ngày càng nhiều.
Trong căn nhà khá khang trang, anh Danh Hoàng Minh, ngụ xã Long Thạnh, tỉnh An Giang không khỏi vui mừng vì đã thoát được cảnh nghèo khó trước đây. Hơn 2 năm qua, vợ chồng anh Minh đi làm công nhân với mức thu nhập ổn định. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, vợ chồng anh vẫn để dành được khoảng 12 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, anh Minh đã sửa sang lại nhà, mua sắm vật dụng cần thiết và tích lũy vốn cho những dự định lâu dài như chăn nuôi nhỏ hoặc gửi tiết kiệm.
“Trước đây, làm ruộng cực nhọc mà thu nhập bấp bênh. Giờ đi làm công ty, có lương hàng tháng, chúng tôi chủ động chi tiêu, con cái cũng được học hành đầy đủ hơn”, anh Minh tâm sự.
Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, đi thăm hỏi, tặng quà các vị sư dịp lễ Sene Dolta năm 2025.Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, cho biết: “Tỉnh luôn quan tâm, đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào Khmer tương đối đồng bộ. Từ năm 2021 đến cuối năm 2024, mỗi năm tỉnh giảm hơn 2.000 hộ đồng bào Khmer nghèo và cận nghèo”.
Trong mùa Sene Dolta tại vùng đồng bào Khmer, tiếng tụng kinh vẫn vang vọng từ những ngôi chùa cũ, quen như nhịp thở. Từ phum, sóc đến đô thị, đồng bào Khmer đang viết nên một chương mới và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Bà con đang từng bước vươn lên bằng ý chí, tri thức và lao động, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên cội rễ văn hóa của mình.