Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Đồng bào Tây Nguyên vui đón Giáng sinh yên bình

PV - 14:43, 25/12/2018

Từ những thung lũng nghèo khó xưa kia, được Nhà nước hỗ trợ cùng với sự vươn lên bền bỉ của mỗi người dân, đời sống đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên không ngừng được nâng lên. Cứ đến dịp lễ Giáng sinh, từ mọi nẻo đường lại háo hức trong niềm vui tươi, ấm cúng của tình đoàn kết, sẻ chia và khát vọng.

Baodantoc_tay_nguyen Người Tây Nguyên rộn ràng đón Giáng sinh.

Ấm áp tình đoàn kết

Cứ đến dịp Giáng sinh nhiều buôn làng của đồng bào Tây Nguyên theo đạo lại lấp lánh ánh điện, các nhà thờ được trang trí lộng lẫy, nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu được chuẩn bị sẵn để biểu diễn chào mừng. Điểm chung ở hầu hết những con người Tây Nguyên là tính phóng khoáng và tình yêu nồng nàn với các lễ hội văn hóa, các ngày lễ.

Xưa kia, nghĩ đến vùng đất Nam Yang (huyện Đăk Đoa, Gia Lai-nơi tập trung nhiều đồng bào giáo dân) nhiều người liên tưởng đến gian nan, nghèo khó nhưng giờ đây đã “thay da đổi thịt”. Hơn 3.000 người thuộc Giáo xứ Lệ Chí ở Nam Yang không còn người đói. Theo ông Huỳnh Cẩm, Trưởng Ban chức việc của Giáo xứ Lệ Chí thì, không chỉ riêng giáo xứ này mà các xã, huyện khác cũng chuẩn bị chu đáo.

Không kể người theo đạo hay lương, tất cả hòa mình trong không khí đón giáng sinh ấm áp. Chính quyền địa phương cùng nhiều tổ chức cũng quan tân ân cần, hỗ trợ chu đáo. Lễ Giáng sinh này cũng là dịp để tô đậm thêm tinh thần đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn như; Người Kinh, Xơ-đăng, Ba Na… Trước, sau và trong đêm lễ Giáng sinh, nhà nhà đều gửi ước nguyện cuộc sống bình an và cam kết không quậy phá, say xỉn trong mùa lễ.

Hai Chi hội Tin lành lớn ở Tây Nguyên là Chi hội Plei khưn (phường Trà Bá-TP. Pleiku, Gia Lai) và Chi hội Tin lành Plei Athai (thị trấn Phú Thiện-huyện Phú Thiện, Gia Lai) cũng đã chuẩn bị hàng chục tiết mục văn nghệ ca ngợi cuộc sống, tình yêu và như: Gieo mầm hy vọng, Đêm lửa hồng sáng… Già làng Đinh Lâm ở thị trấn Phú Thiện hồ hởi cho biết: Biểu diễn các tiết mục này, cộng đồng các dân tộc theo đạo ở Tây Nguyên vẫn sẽ mặc đồng phục truyền thống Tây Nguyên của mình, rất ấn tượng. Năm 2018 này, không chỉ có bà con theo đạo mà còn có khách du lịch đông đảo người dân không theo đạo chung vui cùng đêm thánh an lành.

Mục sư Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai phấn khởi: Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện cũng như các cấp chính quyền rất quan tâm đến giáo dân. Trên 70 nhà thờ lớn nhỏ của đạo tin lành, công giáo đều vươn đến mục tiêu sống tốt đời, đẹp đạo.

Chào đón Giáng sinh, gần 200 nhà thờ trên địa bàn Đăk Nông đều cam kết đón Giáng sinh an lành. Ông Nguyễn Khang, Trưởng Ban Giúp việc cho giáo xứ xã Đức Mạnh (huyện Đăk Mil) cho biết, người theo đạo tin lành hay công giáo thì trang hoàng nhà thờ, nhà riêng của mình các hang đá, cây thông noel… người không theo đạo thì chuẩn bị áo, mũ, quà mang màu sắc noel để tặng nhau trong đêm lễ. Điều ấy càng làm không khí trở nên rộn ràng, đậm đà hơn.

Cùng vun đắp cuộc sống mới

Mỗi mùa Giáng sinh còn là dịp để cộng đồng các dân tộc xích lại gần nhau hơn. Từ đó mở ra ước vọng trao đổi cho nhau những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Giáo dân Trần Văn Tuấn ở Giáo xứ Vinh Hương (huyện Đăk Mil, Đăk Nông) vui mừng khẳng định: Ngày vui trọng đại mừng đức Chúa Giáng sinh, giáo dân nào cũng mong rằng sự đoàn kết, thân thiện ngày càng bền chặt, lâu dài. Chỉ có như vậy mới có thể xây dựng buôn làng, quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh và phát triển. Ở vùng đất Đăk Mil có hơn chục ngàn giáo dân nhưng ai cũng một lòng xây dựng cuộc sống mới nên bà con ở hầu hết các giáo xứ đều khá giả, ấm no cả.

Nằm ở phía Nam Tây Nguyên, khắp các xã, phường như; Lộc Thanh, Lộc Phát, Lộc Nga, Lộc Tiến hay Lộc Châu… của TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng háo hức với mùa Giáng sinh an lành. Niềm vui như được nhân đôi, giáo dân Lê Minh Toàn ở xã Lộc Phát cho biết: Người theo tin lành, công giáo đã chung sức cùng người theo các tôn giáo khác để xây dựng nông thôn mới. Vậy nên mùa Giáng sinh này, nhà nhà giáo dân đều chuẩn bị tươm tất, nhất là các tiết mục văn hóa, văn nghệ đậm đà bản sắc.

Từ nhà thờ Bảo Lộc cho đến Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo xứ Thanh Bùi, Thánh Mẫu, Thanh Xuân… đều rộn ràng không khí đón noel. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Bảo Lộc thì; HĐND, UBND, UBMTTQ, Phòng Dân tộc… đã ân cần hỏi thăm, chúc mừng bà con giáo dân đón Giáng sinh an lành. Qua đó cũng động viên tinh thần vươn lên làm ăn, xây dựng gia đình và quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Tại Kon Tum, theo Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum thì hiện toàn tỉnh Kon Tum có trên 300 ngàn tín hữu Công giáo với khoảng trên 90 giáo xứ. Tín đồ theo đạo chủ yếu là cộng đồng các dân tộc Xơ-đăng, Ba Na, Giẻ Triêng, Jrai… Mùa giáng sinh về, tất cả giáo xứ đều chuẩn bị chu đáo, mọi người cùng cầu chúc may mắn và hạnh phúc đến với gia đình, người thân.

ĐÔNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục
Sầu riêng chết hàng loạt, người dân Bình Phước lo lắng

Sầu riêng chết hàng loạt, người dân Bình Phước lo lắng

Khoảng 2 tháng qua, nhiều hộ nông dân tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước lo lắng, đứng ngồi không yên, khi vườn sầu riêng đang xanh tốt bỗng dưng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Tính đến nay, đã có khoảng 200 ha sầu riêng ở địa phương bị chết.