Những bài học thiết thực giúp phụ nữ Mông thuận lợi hơn trong sinh hoạt và giao dịch hằng ngày. Ảnh: Thao Văn ChứBền bỉ giữa lưng chừng núi
Pù Đứa là bản khó khăn nhất nhì xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa, đường đi lại hiểm trở, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ mù chữ trong đồng bào DTTS còn cao. Nắm bắt tình hình đó, từ tháng 11/2024, Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) phối hợp Trung tâm học tập cộng đồng và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quang Chiểu khai giảng lớp học, với 39 học viên, trong đó có 36 phụ nữ dân tộc Mông; người lớn tuổi nhất 59 tuổi, nhỏ nhất 20 tuổi. Ba cán bộ Biên phòng trực tiếp đứng lớp giảng dạy.
Ban đầu lớp học 3 buổi/tuần vào buổi tối. Khi thấy học viên tiến bộ, lịch học tăng lên 5 buổi để đảm bảo chương trình. Dù trời có mưa gió, mất điện, lớp học vẫn duy trì nhờ sự kiên trì của học viên và trách nhiệm của những giảng viên "quân hàm xanh".
Đại úy Thao Văn Chứ, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Quang Chiểu chia sẻ: Có buổi trời lạnh, gió mạnh, học viên soi đèn pin để viết bài. Bà con chịu khó như vậy nên chúng tôi càng quyết tâm cao duy trì lớp học, mong muốn sớm đem cái chữ đến với đồng bào, nhất là chị em phụ nữ.
Nhiều học viên vượt qua rào cản tuổi tác, công việc nương rẫy để đến lớp. Bà Lâu Thị Ly (59 tuổi) phấn khởi: Trước đi chợ hay ký giấy tờ gì tôi phải nhờ người khác, nay tự viết được tên mình, tôi vui lắm.
Lớp học xóa mù chữ góp phần nâng cao dân trí cho phụ nữ vùng biên Quang Chiểu. Ảnh: Thao Văn ChứCòn chị Hơ Thị Mỵ (20 tuổi) cho biết: Tôi học vì muốn tự đọc được tin nhắn trong điện thoại. Ban đầu khó lắm, nhưng giờ tôi đọc được rồi.
Để phù hợp trình độ của chị em phụ nữ, cán bộ Biên phòng đã chia theo từng nhóm, tăng giờ thực hành và đưa ví dụ gắn với đời sống hằng ngày như tính toán mua bán, ghi thông tin giấy tờ. Nhờ vậy, học viên tiếp thu nhanh, tự tin hơn.
Học chữ, giữ biên cương
Kết thúc khóa học, 100% học viên đã biết đọc, biết viết, hơn 30% đạt khá và giỏi; có thể thực hiện các phép tính đơn giản và đọc thông tin cơ bản trên giấy tờ, giao dịch. Đây là bước chuyển đáng ghi nhận đối với phụ nữ vùng biên Quang Chiểu.
Trung tá Ngô Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu cho rằng: Bà con biết chữ thì nắm quy định về đất rừng, khu vực biên giới tốt hơn. Khi hiểu đúng pháp luật, họ phối hợp với bộ đội hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới, chung tay gìn giữ biên cương.
Còn theo Lãnh đạo UBND xã Quang Chiểu, việc xóa mù chữ giúp người dân giảm sai sót trong thủ tục hành chính, dễ tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, lớp học vẫn gặp khó khăn khi một số học viên nghỉ do mùa vụ hoặc đi làm xa. Giữ được mỗi học viên là thêm một con chữ giúp họ đỡ vất vả trong cuộc sống.
Sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng giúp phụ nữ vùng biên tự tin hơn qua từng con chữ. Ảnh: Thao Văn ChứTừ kết quả tích cực tại bản Pù Đứa, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quang Chiểu dự kiến sẽ mở thêm một số lớp tại những bản có tỷ lệ mù chữ còn cao. Nhiều học viên cũng mong muốn được học tiếp lên trình độ cao hơn để buôn bán thuận lợi và tự tin khi làm hồ sơ đi làm xa.
Những con chữ dù nhỏ bé nhưng đang góp phần giúp phụ nữ vùng biên bớt thiệt thòi, chủ động hơn trong cuộc sống và đồng hành cùng lực lượng chức năng giữ vững bình yên nơi biên cương của Tổ quốc. Đây là kết quả tích cực từ sự phối hợp giữa Đồn Biên phòng Quang Chiểu và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong thực hiện Kế hoạch “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Không chỉ mở lớp xóa mù chữ, Đồn Biên phòng Quang Chiểu còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 42 buổi tuyên truyền tại 2 xã với gần 4.000 lượt người tham gia; phối hợp Hội LHPN phổ biến pháp luật cho gần 1.000 lượt phụ nữ và duy trì lớp xóa mù, chống tái mù chữ cho học viên ở bản Pù Đứa.