Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Giai điệu quê hương giữa tâm dịch Sài Gòn

PV - 19:30, 26/07/2021

Hình ảnh các anh chị em nghệ sĩ biểu diễn nhiều giai điệu quê hương tại vườn hoa Nguyễn Huệ nhằm động viên tinh thần các Y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Thu Dung số 3 thật ấn tượng, chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn hoa mình trong tiếng kèn Saxophone với ca khúc Quê hương tại sân bệnh viện dã chiến.
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn hoa mình trong tiếng kèn Saxophone với ca khúc Quê hương tại sân bệnh viện dã chiến.

Tham gia cùng Team Tình nguyện viên (TNV) có các nghệ sĩ nổi tiếng như Phương Thanh, Quốc Đại, Nam Cường, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà, MC Phùng Thế Phi, đặc biệt là sự hiện diện của nghệ sĩ Saxophone tài hoa Trần Mạnh Tuấn.

“Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một Mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người”

Những giai điệu Quê hương, Về quê, Diễm xưa và Còn tuổi nào cho em ngân vang qua tiếng kèn Saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thật da diết và sâu lắng đã nhận được những tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các khán giả đặc biệt tại khu bệnh viện dã chiến. Từng biểu diễn tại không biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ khác nhau trong cuộc đời hoạt động âm nhạc, nhưng có lẽ chương trình tối ngày 25/7 là một “sân khấu” đặc biệt nhất đối với người nghệ sĩ ấy tài hoa Trần Mạnh Tuấn.

Hàng trăm Y bác sĩ, nhân viên y tế cùng hơn 10.000 bệnh nhân F0 và cả những bệnh nhân trên các tầng lầu tại khu bệnh viện dã chiến số 3 và số 6 đã sử dụng ánh sáng từ những chiếc điện thoại cá nhân đung đưa theo điệu nhạc, tạo nên một không gian ấm áp, tuy thật xa mà gần thật gần. Một đêm nhiều cảm xúc!

Trong ánh sáng lung linh ấy, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn say sưa thể hiện ca khúc Quê hương qua chiếc kèn Saxophone tại tâm dịch của bệnh viện dã chiến, nơi chiếc xe cứu thương vẫn liên tục lướt qua anh và đằng sau là ánh đèn của những căn phòng đang chữa trị cho các F0.

Theo kế hoạch ban đầu, Ekip TNV đến những bệnh viện dã chiến với mục đích cắt tóc cho các y bác sĩ. Nhưng trong bầu không khí khá im ắng, lạnh lẽo và trầm buồn nơi đây, nhóm đã quyết định thay đổi kế hoạch. Và rồi khi giọng hát của các ca sĩ TNV vang lên, người dân bắt đầu đứng tràn ra ban công theo dõi, vỗ tay và hoà cùng tiếng hát.

Các nghệ sĩ nghẹn ngào cất tiếng hát qua lớp khẩu trang, đôi lúc hơi thở không còn giữ đúng cao độ nhưng giọng vẫn tràn đầy cảm xúc, chân thành và thật tuyệt vời. Trong sự nghệp của họ, chưa khi nào họ biểu diễn ở một sân khấu đặc biệt như đêm nay (25/7).

Bất chấp hiểm nguy, lực lượng Y bác sĩ tuyến đầu và các TNV vẫn tích cực ngày đêm gồng mình cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân chống dịch vì đồng bào, vì nhân dân quên mình. Hình ảnh các Y bác sĩ và hình ảnh các TNV (dù họ là ai: diễn viên, hoa hậu hay nghệ sĩ nổi tiếng), ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển sau khi mang vác những bao lương thực nặng trĩu, kèm theo những giọt nước mặt, mồ hồi qua lớp kính chống giọt bắn thật cảm động. Đến một khu cách ly giúp đỡ người bệnh/người nghèo và được chào đón như đứa trẻ vui mừng gặp người cha từ xa trở về - là niềm hạnh phúc đặc biệt của họ.

Trên tất cả, họ hiểu rõ ý nghĩa công việc của mình làm, vì hơn lúc nào hết, giúp được ai đều là điều đáng quý. Để rồi đôi khi mỗi sáng nhận được tin bạn TNV nào đó không thể tiếp tục tham gia vì khu bạn ở đang bị phong toả, họ lại nói với nhau, phải thay bạn làm tốt hơn phần việc bạn làm dở. Và giờ thì càng lúc càng có nhiều TNV đến tham gia nhóm tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ yêu thương vì họ biết sứ mệnh của họ, đó là cho đi yêu thương và lan toả nhiều hơn nữa niềm hạnh phúc từ những điều bình dị nhất.

Có một điều chúng ta tin rằng, ánh sáng phát ra từ những chiếc điện thoại bé xíu xinh xinh lắc lư đung đưa tạo thành một bầu trời sao lung linh huyền ảo như thắp lên ánh sáng của niềm tin và hi vọng chiến thắng đại dịch./.