Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Giải futsal Đông Nam Á: Tuyển Futsal Việt Nam dừng bước tại Bán kết trong nuối tiếc

Đặng Việt Hùng - 08:59, 09/04/2022

Trận bán kết giữa Đội tuyển Futsal Việt Nam và Futsal Thái Lan diễn ra chiều ngày 8/4. Các cầu thủ áo đỏ chơi ngang ngửa với đối thủ và có bàn được 1 thắng của Minh Trí. Nhưng sự xuất sắc của Muhammad khiến Việt Nam thua chung cuộc 1-3, dừng bước tại bán kết giải Futsal Đông Nam Á.

Các tuyển thủ Thái Lan thể hiện sự vượt trội của một đối thủ xết trên 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA
Các tuyển thủ Thái Lan thể hiện sự vượt trội của một đối thủ xết trên 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Việc chỉ đứng nhì ở vòng bảng sau Myanmar khiến đội tuyển Futsal Việt Nam gặp khó khăn, khi phải chạm trán đội chủ nhà Thái Lan tại trận bán kết thứ nhất, diễn ra ở nhà thi đấu Huamark, thủ đô Bangkok. Đội tuyển Futsal Việt Nam từng 2 lần dự World Cup những năm gần đây. Tuy nhiên, đẳng cấp của hai đội được đánh giá khá chênh lệch, khi Thái Lan là một trong những đội hàng đầu châu Á. Đối thủ đang xếp trên chúng ta 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng các học trò của HLV Phạm Minh Giang đã nhập cuộc khá tốt.

Đội tuyển Futsal Thái Lan mạnh hơn chúng ta khá nhiều, nhưng diễn biến trận đấu không cho thấy điều đó. Sự chủ động của HLV Phạm Minh Giang trong việc xoay chuyển chiến thuật, khi để tổ 2 ra sân từ đầu, gây ra bất ngờ cho đối thủ. Trong hiệp 1, chính đội tuyển Futsal Việt Nam là đội chơi tấn công sắc nét hơn, nhưng tiếc là vận may đã không mỉm cười với các chàng trai áo đỏ. Ngay phút đầu tiên, Nhan Gia Hưng đã có pha dứt điểm đưa bóng trúng vào mặt của thủ thành Katawut Hankampa.

Các cầu thủ áo đỏ khá khó khăn trong việc truy cản các đường lên bóng của đội bạn
Các cầu thủ áo đỏ khá khó khăn trong việc truy cản các đường lên bóng của đội bạn

5 phút sau, đến lượt Nguyễn Văn Hiếu đệm bóng dội xà ngang từ đường căng ngang tốt bên cánh phải của Lâm Tấn Phát. Bên phía Thái Lan, chân sút nhập tịch Muhammad Osamanmusa vẫn là ngôi sao chơi nổi bật nhất. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, chính fixo gốc Ghana Muhammad Osamanmusa đã tung cú sút về góc xa đẹp mắt khi Phạm Đức Hòa không kịp áp sát để mở tỷ số cho Thái Lan.

Đội tuyển Futsal Việt Nam sau đó chơi đầy nỗ lực. Và, phần thưởng đã đến khi Nguyễn Minh Trí có pha giật gót ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho chúng ta ở phút 32, khi Nguyễn Mạnh Dũng đá phạt góc đưa bóng chạm vào người của Supakorn Bovonratcadakul bật ra.

Dù vậy, Đội tuyển Futsal Thái Lan vẫn chơi rất bình tĩnh và Muhammad Osamanmusa hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 36 với một cú sút hiểm hóc loại bỏ thủ thành Hồ Văn Ý.

Dù đã ghi được bàn thắng, nhưng may mắn không mỉm cười với các chiến binh áo đỏ
Dù đã ghi được bàn thắng, nhưng may mắn không mỉm cười với các chiến binh áo đỏ

Chiến thuật mạo hiểm Power-play cuối trận của Đội tuyển Việt Nam đã phản tác dụng, khi đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang thủng lưới thêm 1 bàn thua nữa bởi cú sút xa vào gôn trống của Kritsada Wongkaeo lúc cuối trận.

Thái Lan thắng Việt Nam 3-1 để có vé vào chơi trận chung kết tranh chức vô địch Futsal Đông Nam Á năm nay vào lúc 17h chiều Chủ nhật 10/4. Cũng trong ngày đó, vào lúc 14h30, đội bóng áo đỏ của chúng ta sẽ gặp Myanmar để tranh giải Ba. Nếu thắng trong trận đấu này, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ có vé dự VCK giải Futsal châu Á 2022, diễn ra từ 25/9 - 20/10, ở Kuwait.

Chung cuộc: Đội tuyển Futsal Việt Nam 1-3 Đội tuyển Futsal Thái Lan (tỷ số hiệp 1: 0-0)

Đội hình xuất phát:

Đội tuyển Futsal Việt Nam: Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hòa, Trần Thái Huy, Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng

Đội tuyển Futsal Thái Lan: Katawut Hankampa, Peerapat Kaewwilai, Kritsada Wongkaeo, Sarawut Phalaphruek, Muhammad Osamanmusa

Ghi bàn:

Việt Nam: Nguyễn Minh Trí, phút 32

Thái Lan: Muhammad Osamanmusa phút 22, 36; Kritsada Wongkaeo phút 40


Tin cùng chuyên mục
Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Sau trận đấu với Đội tuyển Nga, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu đầy chất lượng với Đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Dù có bàn thắng sớm, nhưng đội chủ nhà không thể giữ vững lợi thế và để đối thủ lội ngược dòng thành công.