Lễ bế mạc lớp truyền dạy tiếng dân tộc Mảng theo hình thức truyền khẩu đã diễn ra ngày 20/4 tại bản Pá Bon, xã Nậm Pì, huyện Nậm NhùnLớp dạy tiếng dân tộc Mảng theo hình thức truyền khẩu do Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) phối hợp với UBND xã Nậm Pì tổ chức, khai giảng vào ngày 13/4/2025, tại bản Pá Bon, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, với 30 học viên người dân tộc Mảng tham gia. Lớp học đã bế giảng vào ngày 20/4/2025.
Ban tổ chức trao chứng nhận cho các học viên tham gia lớp truyền dạyTriển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 Phát triển kinh tế-xã hội các dân tộc còn nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Giai đoạn I: 2021-2025, huyện Nậm Nhùn đã tổ chức nhiều hoạt động, nội dung , theo đó, việc tổ chức lớp dạy tiếng dân tộc Mảng theo hình thức truyền khẩu, là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn tiếng nói – một trong những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mảng.
Giữ gìn tiếng nói dân tộc Mảng- Lan tỏa tình yêu bản sắc văn hóa từ bản làngLớp học được tổ chức trong 9 ngày, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia văn hóa, nghệ nhân, do đó học viên đã ghi chép và nói được các từ, cụm từ những câu hát dân tộc Mảng trong các nghi lễ vòng đời của dân tộc Mảng...
Tại buổi bế giảng, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành lớp truyền dạy.
Việc tổ chức lớp truyền dạy tiếng dân tộc Mảng không chỉ là giữ gìn tiếng nói mà còn là nơi gắn kết cộng đồngPhát biểu cảm xúc trong buổi lễ, nhiều học viên không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên được nghe lại, hiểu rõ và cất lên những câu hát, lời nói của cha ông để lại. Chị Pàn Thị Niệm- một học viên trong lớp chia sẻ: “Trước đây tôi nghe mẹ nói tiếng Mảng mà không hiểu hết. Giờ thì tôi có thể nói chuyện với bà con bằng tiếng dân tộc mình, thấy tự hào lắm!”
Lễ bế giảng khép lại bằng những tiết mục văn nghệ do chính các học viên thể hiện, trong đó, có những làn điệu dân ca Mảng mộc mạc, ngân vang giữa núi rừng Pá Bon. Lớp học không chỉ là hành trình gìn giữ tiếng nói mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, thắp lên tình yêu quê hương, nguồn cội.