Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Hà Nội: Đồ chơi truyền thống "hồi sinh" trên phố Hàng Mã

Tuấn Ninh - 11:44, 17/09/2025

Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Rằm tháng Tám, nhưng không khí Trung Thu đã rộn ràng khắp các con phố Hàng Mã, Hàng Lược và Lương Văn Can ở Hà Nội. Giữa muôn vàn đồ chơi hiện đại, những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống ếch, mặt nạ giấy và đầu lân... vẫn nổi bật và thu hút khách hàng.

  • Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng phố Hàng Mã đã khoác lên mình 'tấm áo mới' rực rỡ, lung linh. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng phố Hàng Mã đã khoác lên mình 'tấm áo mới' rực rỡ, lung linh. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Ánh đèn lồng và đèn ông sao rực rỡ sắc đỏ, vàng, hồng, cùng nhau thắp sáng cả con phố (Ảnh Tuấn Ninh)
    Ánh đèn lồng và đèn ông sao rực rỡ sắc đỏ, vàng, hồng, cùng nhau thắp sáng cả con phố. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Nhiều bậc phụ huynh ưu tiên chọn mua các sản phẩm thủ công từ tre, giấy, gỗ vì mang đậm nét văn hóa truyền thống và an toàn cho trẻ (Ảnh Tuấn Ninh)
    Nhiều bậc phụ huynh ưu tiên chọn mua các sản phẩm thủ công từ tre, giấy, gỗ vì mang đậm nét văn hóa truyền thống và an toàn cho trẻ. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Xen lẫn giữa những món đồ chơi hiện đại, những chiếc trống, mặt nạ giấy bồi vẫn nổi bật, khẳng định vị trí không thể thiếu trong đời sống hôm nay (Ảnh Tuấn Ninh)
    Xen lẫn giữa những món đồ chơi hiện đại, những chiếc trống, mặt nạ giấy bồi vẫn nổi bật, khẳng định vị trí không thể thiếu trong đời sống hôm nay. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Các sản phẩm thủ công truyền thống đang chiếm ưu thế rõ rệt trên thị trường, với khoảng 90% sản phẩm được bày bán là hàng trong nước (Ảnh Tuấn Ninh)
    Các sản phẩm thủ công truyền thống đang chiếm ưu thế rõ rệt trên thị trường, với khoảng 90% sản phẩm được bày bán là hàng trong nước. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Bạn Trần Thị Huyền Trang (phường Hải Dương, Hải Phòng), vui mừng khi lần đâu tiên được đến phố Hàng Mã, ấn tượng vì rất đông người đến check in và được gặp gỡ nhiều vị khách quốc tế.
    Bạn Trần Thị Huyền Trang (phường Hải Dương, Hải Phòng), vui mừng khi lần đầu tiên được đến phố Hàng Mã, ấn tượng vì rất đông người đến Check-in và được gặp gỡ nhiều vị khách quốc tế. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Dù có xu hướng mới, những món đồ quen thuộc như đèn ông sao, trống ếch vẫn giữ sức hút bền lâu (Ảnh Tuấn Ninh)
    Dù có xu hướng mới, những món đồ quen thuộc như đèn ông sao, trống ếch vẫn giữ sức hút bền lâu. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Những chiếc đầu lân với đủ kích cỡ, từ loại nhỏ xinh dành cho trẻ em đến loại lớn cho đội múa, được bày thành nhiều tầng. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Những chiếc đầu lân với đủ kích cỡ, từ loại nhỏ xinh dành cho trẻ em đến loại lớn cho đội múa, được bày thành nhiều tầng. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    (PS Ảnh PV)Hà Nội: Đồ chơi truyền thống "hồi sinh" trên phố Hàng Mã 8
    Những gian hàng san sát nhau, tràn ngập sắc màu và đủ loại đồ chơi truyền thống (Ảnh Tuấn Ninh)
    Những gian hàng san sát nhau, tràn ngập sắc màu và đủ loại đồ chơi truyền thống. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Với ký ức tuổi thơ gắn liền với phố Hàng Mã, ông Nguyễn Song Hùng (phường Kim Liên, Hà Nội) đã cùng con gái đến đây từ sớm để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Đối với ông, Trung Thu không chỉ là lễ hội mà còn là “hồn cốt của dân tộc, cần phải được duy trì, gìn giữ và lan tỏa cho các thế hệ con cháu”.
    Với ký ức tuổi thơ gắn liền với phố Hàng Mã, ông Nguyễn Song Hùng (phường Kim Liên, Hà Nội) đã cùng con gái đến đây từ sớm để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Đối với ông, Trung Thu không chỉ là lễ hội mà còn là “hồn cốt của dân tộc, cần phải được duy trì, gìn giữ và lan tỏa cho các thế hệ con cháu”.
    Anh Raza, người Ấn Độ đã sống và làm việc tại Việt Nam gần 10 năm, đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi đến phố Hàng Mã. Từng món đồ chơi Trung Thu đều khiến anh cảm thấy vui và hạnh phúc. Anh chia sẻ rằng: ""Ở Ấn Độ chúng tôi không có Tết Trung Thu như ở Việt Nam. Tôi thấy những người bạn Việt Nam có một lễ hội thực sự rất tuyệt." Anh cũng khẳng định sẽ gắn bó lâu dài với đất nước này.
    Anh Raza, người Ấn Độ đã sống và làm việc tại Việt Nam gần 10 năm, đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi đến phố Hàng Mã. Từng món đồ chơi Trung Thu đều khiến anh cảm thấy vui và hạnh phúc. Anh chia sẻ rằng: "Ở Ấn Độ chúng tôi không có Tết Trung Thu như ở Việt Nam. Tôi thấy những người bạn Việt Nam có một lễ hội thực sự rất tuyệt." Anh cũng khẳng định sẽ gắn bó lâu dài với đất nước này.
    Phố Hàng Mã không chỉ là nơi mua sắm mà còn trở thành điểm Check-in hấp dẫn của giới trẻ. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Phố Hàng Mã không chỉ là nơi mua sắm mà còn trở thành điểm Check-in hấp dẫn của giới trẻ. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Sức mua của các mặt hàng Trung Thu truyền thống tăng mạnh, khoảng 25% đến 30% so với năm ngoái (Ảnh Tuấn Ninh)
    Sức mua của các mặt hàng Trung Thu truyền thống tăng mạnh, khoảng 25 - 30% so với năm ngoái. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Trẻ em háo hức ngắm nhìn và lựa chọn món đồ chơi yêu thích, giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ (Ảnh Tuấn Ninh)
    Trẻ em háo hức ngắm nhìn và lựa chọn món đồ chơi yêu thích, giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Đèn lồng giấy có giá từ 20.000 đến 50.000 đồng, trong khi đầu lân dao động từ 150.000 đến 1.000.000 đồng (Ảnh Tuấn Ninh)
    Đèn lồng giấy có giá từ 20.000 đến 50.000 đồng, trong khi đầu lân dao động từ 150.000 đến 1.000.000 đồng. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Một số xu hướng mới như đèn cá voan, đèn thỏ LED cũng xuất hiện, nhanh chóng trở thành
    Một số xu hướng mới như đèn cá voan, đèn thỏ LED cũng xuất hiện, nhanh chóng trở thành 'Hot Trend' trên mạng xã hội. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Những bức ảnh rực rỡ sắc màu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa không khí lễ hội (Ảnh Tuấn Ninh)
    Những bức ảnh rực rỡ sắc màu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa không khí lễ hội. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Một số sản phẩm tinh xảo thậm chí có giá hàng triệu đồng, phục vụ cho những người sành chơi và nhà sưu tầm (Ảnh Tuấn Ninh)
    Một số sản phẩm tinh xảo thậm chí có giá hàng triệu đồng, phục vụ cho những người sành chơi và nhà sưu tầm. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Nhiều nhóm bạn, cặp đôi và gia đình tranh thủ đến đây chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt của mùa lễ hội (Ảnh Tuấn Ninh)
    Nhiều nhóm bạn, cặp đôi và gia đình tranh thủ đến đây chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt của mùa lễ hội. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Phố Hàng Mã đã trở thành một biểu tượng văn hóa của Hà Nội mỗi dịp Rằm tháng Tám, thu hút đông đảo người dân (Ảnh Tuấn Ninh)
    Phố Hàng Mã đã trở thành một biểu tượng văn hóa của Hà Nội mỗi dịp Rằm tháng Tám, thu hút đông đảo người dân. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Không chỉ đơn thuần là nơi buôn bán, nơi đây còn lưu giữ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ với những món đồ chơi truyền thống (Ảnh Tuấn Ninh)
    Không chỉ đơn thuần là nơi buôn bán, nơi đây còn lưu giữ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ với những món đồ chơi truyền thống. (Ảnh: Tuấn Ninh)
    Bên cạnh bán trực tiếp, nhiều cửa hàng còn kết hợp kinh doanh online, mở rộng thị trường và lan tỏa không khí lễ hội (Ảnh Tuấn Ninh)
    Bên cạnh bán trực tiếp, nhiều cửa hàng còn kết hợp kinh doanh Online, mở rộng thị trường và lan tỏa không khí lễ hội. (Ảnh: Tuấn Ninh)
  • Tin cùng chuyên mục