Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Hai cây trầm 200 tuổi ở Hà Tĩnh trở thành Cây Di sản Việt Nam

Anh Trúc - 19:16, 10/09/2025

Ngày 10/9, UBND xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết, vừa tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 2 cây trầm hương cổ thụ tại đền Khoai Vạc.

Lễ công bố quyết định công nhận hai cây trầm ở đền Khoai Vạc là Cây Di sản Việt Nam.
Lễ công bố quyết định công nhận hai cây trầm ở đền Khoai Vạc là Cây Di sản Việt Nam

Buổi lễ diễn ra có sự tham gia của PGs.Ts. nhà giáo ưu tú Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam), cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người nhân.

Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Hải trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho đại diện xã Hương Phố và Ban Quản lý đền Khoai Vạc, theo Quyết định số 161/QĐ-HMTg ngày 11/8/2025.

Có thể nói, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn di sản thiên nhiên và khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh của 2 cây trầm hương đối với cộng đồng.

Hai ""báu vật sống" của xã Hương Phố đã tồn tại hơn 200 năm. (Ảnh: DT)
Hai "báu vật sống" của xã Hương Phố đã tồn tại hơn 200 năm. (Ảnh: DT)

Hai cây trầm hương có tuổi đời trên 200 năm, nằm trong khuôn viên đền Khoai Vạc, có chu vi thân từ 2,7m đến 3,7m, chiều cao từ 8m đến 11m, tán rộng từ 9m đến 11,5m. Cả hai cây đều phát triển tốt, là biểu tượng văn hóa và tâm linh của cộng đồng địa phương.

Đền Khoai Vạc tọa lạc tại xã Hương Phố (trước đây thuộc xã Hương Thủy, huyện Hương Khê cũ), là nơi thờ các Anh hùng dân tộc và thu hút đông đảo người dân địa phương đến thăm. Đây cũng là địa chỉ tâm linh quan trọng, gắn liền với lịch sử khởi nghĩa Cần Vương.

Hai cây trầm hương cổ thụ ở Hà Tĩnh vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, đánh dấu một mốc quan trọng trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên và giá trị văn hóa địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Họa sĩ Lý Khắc Nhu và những món quà văn hóa vô giá gửi tặng lại vùng đất Tây Nguyên

Họa sĩ Lý Khắc Nhu và những món quà văn hóa vô giá gửi tặng lại vùng đất Tây Nguyên

Hơn 30 năm rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc, họa sĩ, Nghệ nhân Ưu tú Lý Khắc Nhu không chỉ tạo ra những bức tranh thủy mặc tuyệt phẩm, mà còn lặng lẽ gìn giữ hàng chục pho tượng gỗ, cổ vật và ký ức văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Ở tuổi 83, người nghệ sĩ gốc Hoa ấy đã quyết định trao “gia tài” tượng gỗ về với cộng đồng Tây Nguyên.
Đọc nhiều