Cặp đôi tri kỷ
Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng hai Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hương và Thanh Tuấn đã gắn bó với Xiếc được gần 20 năm. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2009, khi cùng tham gia một vở diễn tại Trường Xiếc.
Giây phút lắng đọng trên sân khấu của "bộ đôi vàng" làng Xiếc Việt.Thanh Tuấn học trên Thu Hương một khóa, nhưng phải đến khi cô học năm cuối, họ mới quen nhau khi cùng tham gia một vở diễn tại Trường Xiếc. Quá trình cùng nhau tập luyện đã khiến Thanh Tuấn nảy sinh tình cảm và quyết tâm theo đuổi cô gái mình cảm mến. Sau 7 năm hẹn hò, cặp đôi đã nên duyên vợ chồng với đám cưới diễn ra ngay tại Rạp Xiếc Trung ương - nơi ghi dấu tuổi trẻ và hành trình sự nghiệp của cả hai.
Cái nắm tay siết chặt trên cao biểu trưng cho kỹ thuật, sự tương hỗ và lòng tin yêu của hai nghệ sĩCuộc sống lứa đôi không thể tránh khỏi những lúc cãi vã. Nhưng dù có giận nhau đến nỗi "không nhìn nổi mặt” thì khi biểu diễn, mọi chuyện đời tư đều phải bỏ lại. Bởi trên sân khấu, sự chuyên nghiệp và lòng tin tưởng tuyệt đối vào bạn diễn là triết lý sống còn của nghệ sĩ Xiếc.
Vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đời, họ dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hương cho biết, cô thấy may mắn vì có chồng làm cùng nghề nên thời gian làm việc của họ gần như trùng khớp. Khi cô bận thì chồng sẽ chủ động chăm sóc con cái, san sẻ việc nhà.
Bé Mì trong vòng tay ấm áp, bình yên của bố.Kết tinh tình yêu của cặp đôi là em bé Mì 4 tuổi. Những lúc không phải tới trường, em thường xuyên có mặt ở các buổi tập của bố mẹ.
Sự đồng hành của gia đình và các đồng nghiệp
Khi mới học hết tiểu học, Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hương được ông nội là cố Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Đắc Sừ, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam đưa thi tuyển vào Trường Xiếc và trúng tuyển. Khi đó bố mẹ và ông bà ngoại không ủng hộ, vì lo sợ nghề Xiếc vất vả, nguy hiểm, nhưng thấy cô quyết tâm nên đành chiều.
Tuy nhiên, sau này mẹ lại là người đồng hành, ủng hộ cô trong suốt chặng đường theo đuổi Xiếc. Khi gặp chấn thương, mẹ luôn ở bên cạnh tâm sự, hỗ trợ con gái mau chóng hồi phục.
Hạnh phúc của cặp đôi còn đến từ sự ủng hộ của lãnh đạo và các đồng nghiệp trong cơ quan. “Tôi may mắn vì gần đây khi quyết định đi học thêm đã nhận được sự ủng hộ từ Ban lãnh đạo Liên đoàn. Mỗi khi lịch học trùng giờ tập, các bác các chú luôn linh hoạt đổi lịch sang buổi khác để tôi hoàn thành công việc của mình”, Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hương chia sẻ.
Ở Rạp Xiếc Trung Ương, không có Ekip hay thợ trang điểm, mọi khâu chuẩn bị từ lớn tới nhỏ đều do nghệ sĩ tự tay thực hiện. Chính vì thế, việc đồng nghiệp hỗ trợ nhau chuẩn bị trang phục trước giờ diễn là hình ảnh thường thấy tại rạp.
Khi bố mẹ bận luyện tập hoặc biểu diễn, bé Mì được các đồng nghiệp của bố mẹ, thậm chí là cô lao công, bộ phận y tế, soát vé trông hộ.
Truyền lửa đam mê tới các thế hệ kế thừa nghề Xiếc
Trong các buổi tập, hai nghệ sĩ liên tục hỗ trợ, hướng dẫn các diễn viên trẻ hoàn thiện kỹ thuật và cách xử lý động tác.Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hương cho biết, vì từng được thế hệ đi trước dìu dắt nên cô xem việc hỗ trợ và truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ như một trách nhiệm của người làm nghề.
Cô mong muốn tiếp nối truyền thống nghề, đồng thời gìn giữ chất lượng nghề cho đội ngũ kế cận. Hiện tại, cô tiếp tục theo học để có đủ kiến thức, tự tin đứng lớp truyền nghề.
Về tương lai của con, cả hai nghệ sĩ đều mong muốn bé Mì theo đuổi Xiếc nếu có đam mê. Nghề nào cũng có những nguy hiểm riêng và Xiếc cũng vậy. Nhưng tai nạn có thể hạn chế nếu được rèn luyện đúng cách và giữ sự tập trung tuyệt đối.
"Là người trong nghề và cảm thấy hạnh phúc khi làm nghề, chúng tôi rất mong Mì sẽ nối nghiệp bố mẹ. Nhưng nếu bạn ấy có ước mơ khác, chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ con”, cặp đôi chia sẻ.
Những động tác Xiếc đơn giản là cách vận động, vui chơi thường ngày của bé MìBộ ảnh do đội ngũ dự án “Xiếc Việt Kể Chuyện Ta” - dự án tôn vinh nghệ thuật Xiếc Việt do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, với sự đồng hành của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.