Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hiến đất mở đường – Gương sáng người lính thời bình ở Khuôn Lù

TS. Lý Thị Thu - ThS. Hoàng Thị Cúc (Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng) - 4 giờ trước

Từ việc bỏ tiền san đất, mở đường cho trẻ em đến trường, đến tiên phong hiến đất làm đường bê tông, vận động bà con đoàn kết xây dựng nông thôn mới, ông Đào Xuân Lư, cựu chiến binh - Người có uy tín ở Khuôn Lù, thôn 4, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang được nhân dân tin yêu, noi gương. Hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời bình qua tấm gương ông Lư thể hiện ý nghĩa sâu sắc của tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần quan trọng làm đổi thay diện mạo quê hương, khẳng định vai trò lan tỏa của cá nhân điển hình trong xây dựng nông thôn mới.

Cựu chiến binh - Người có uy tín Đào Xuân Lư chia sẻ với tác giả trên tuyến đường bỏ tiền ra đổ đất, san đường cho trẻ nhỏ trong thôn đi học trước khi được bê tông hoá.
Cựu chiến binh - Người có uy tín Đào Xuân Lư chia sẻ với tác giả trên tuyến đường bỏ tiền ra đổ đất, san đường cho trẻ nhỏ trong thôn đi học trước khi được bê tông hoá.

Bỏ tiền đổ đất, san đường cho trẻ đến trường

Ông Đào Xuân Lư nhập ngũ năm 1970, khi mới đôi mươi. Những năm tháng tuổi trẻ của ông gắn liền với khói lửa chiến tranh, từ chiến trường Lào, Campuchia đến mặt trận bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Đó là những nơi ông và đồng đội được rèn luyện, được cống hiến và phải đối mặt với muôn vàn gian khổ, hy sinh.

Năm 1989, ông xuất ngũ, mang trên mình thương tật với tỷ lệ mất sức lao động 71%. Nhà nước công nhận ông là bệnh binh. Nhưng trong trái tim người lính, tình đồng đội, tinh thần chiến đấu, lời thề “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” chưa bao giờ phai nhạt.

Ông tâm sự: “Chất lính đã ngấm vào máu rồi. Mình không thể sống khác đi được. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng mỗi ngày tôi vẫn tập thể dục, vẫn tự nhắc mình phải gương mẫu, phải giữ trọn phẩm chất người lính Cụ Hồ”.

Những năm 2005 - 2006, mảnh đất Khuôn Lù cuối thôn 4 có gần 20 hộ dân sống trong cảnh khó khăn. Con đường đi lại trong thôn là đường đất nhỏ hẹp, thấp, những lúc mưa tạo những vũng lầy lội dài vài chục mét, trẻ con đi học phải lội bùn, nhiều hôm ngã dúi dụi, áo quần lấm lem.

“Những người đảng viên, Người có uy tín ở thôn bản như ông Đào Xuân Lư là hạt giống tốt cần được nhân rộng”.

Ông Đồng Văn AnBí thư Đảng ủy xã Xuân Vân

Nhìn cảnh đó, ông Lư không khỏi chạnh lòng. Ông hiểu rằng, con đường không chỉ để đi lại mà còn là con đường đến trường, mở ra cơ hội thoát nghèo, là điều kiện để thế hệ sau có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nghĩ là làm, ông quyết định bỏ tiền túi thuê máy ủi, san lấp, mở rộng con đường từ trung tâm thôn vào Khuôn Lù. Gần 200 nghìn đồng thời điểm đó là khoản tiền lớn đối với một gia đình nông dân, có thể lo được biết bao việc. 

Nhưng ông không tiếc, bởi như ông nói: “Nhìn thấy lũ trẻ được đến trường an toàn, sạch sẽ, vui vẻ, mình coi đó là phần thưởng quý giá hơn vạn lần bằng khen”.

Người vợ hiền của ông , bà Hoàng Thị Phụng, luôn ủng hộ chồng. Con đường đất rộng 3 mét được san phẳng, xe máy, xe đạp đi lại thuận lợi. Từ đó, mỗi ngày qua nhà, lũ trẻ lại ríu rít: “Con chào ông Lư, chào bà Phụng, con đến lớp đây!”. Tiếng chào ấy trở thành niềm vui, nguồn động viên tinh thần cho hai ông bà.

Chính từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực, năm 2017, nhân dân tin tưởng bầu ông Đào Xuân Lư là Người có uy tín của thôn. Từ đó, ông trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với đời sống thôn bản.

Ông Đào Xuân Lư tại nhà riêng (Ảnh: Lý Thu)
Ông Đào Xuân Lư tại nhà riêng (Ảnh: Lý Thu)

Không chỉ tham gia hòa giải mâu thuẫn xóm giềng, chồng vợ, giữ gìn nếp nhà, nếp bản. Dẫu đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông vẫn hiến hết sức mình cho việc chung, nhất là trong hoàn thiện hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới.

Ông bảo, thôn 4 vốn thuần nông 100%, không gì có thể thay đổi cuộc sống bà con tốt hơn là việc đi lại thuận lợi, làm ruộng, xuống đồng tưới tiêu, thu hái nhanh gọn. Với phong thái điềm đạm, cương trực, ông luôn được bà con lắng nghe, nể trọng.

Tiên phong mở lối, nhân dân đồng lòng

Từ năm 2022, tỉnh Tuyên Quang triển khai mạnh mẽ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn 4, xã Xuân Vân cũng có kế hoạch và lộ trình triển khai tuyến đường bê tông nội đồng đi qua đất của 12 hộ dân Khuôn Lù.

Theo kế hoạch, con đường bê tông rộng 5 mét, thay cho đường đất chật hẹp trước kia sẽ được tiến hành thực hiện. Ban đầu, khi biết kế hoạch con đường sẽ đi vào một phần đất của nhiều hộ gia đình, bà con phản đối gay gắt, vì lo mất đất mà không được đền bù.

Hiểu tâm lý ấy, ông Lư cùng cán bộ thôn, xã kiên nhẫn đến từng nhà giải thích: “Nhà nước đã hỗ trợ xi măng, mình chỉ cần góp đất. Có đường rộng, máy móc vào tận ruộng, bà con đỡ vất vả, lại mở ra hướng làm ăn mới. Tấc đất quý thật, nhưng con đường này sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho tất cả”.

“Ông Lư là một người rất được bà con yêu mến, nói gì cũng nghe, nói gì cũng theo, vì bản thân gia đình ông Lư rất gương mẫu trong thực hiện các chính sách ở thôn bản và luôn đi đầu trong mọi phong trào”.

Ông Ma Văn TớiNgười dân ở Khuôn Lù

Nhờ sự vận động kiên trì của ông Lư, 12/12 hộ đã tự nguyện hiến đất. Thậm chí, có hộ ban đầu phản đối quyết liệt, sau lại sẵn sàng hiến nhiều hơn dự kiến. Riêng gia đình ông Lư gương mẫu hiến hơn 100m².

Mình là Bộ đội Cụ Hồ, phải đi trước, làm gương. Người lính khi đã theo Đảng thì thời nào cũng phải tiên phong”, ông Lư chia sẻ.

Khuôn Lù hôm nay như khoác lên mình một diện mạo mới sau khi hòa mình vào phong trào xây dựng nông thôn mới của quê hương, đất nước. Con đường vào thôn được tôn cao, bê tông hóa thẳng tắp, sạch đẹp. 

Xa xa, những nếp nhà mới xây khang trang, xen lẫn những ngôi nhà cũ được sửa sang, mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa màu xanh của đồng ruộng và vườn cây trái. Đường điện, trường học, trạm y tế đều được đầu tư khang trang, tạo nên một diện mạo nông thôn bình yên nhưng đầy sức sống mới.

Người dân trong thôn phấn khởi, tự hào trước sự đổi thay, cùng nhau chung sức giữ gìn và phát huy những thành quả đã đạt được; tinh thần đoàn kết trong thôn vì thế cũng ngày càng được củng cố. Câu nói giản dị “Còn Đảng là còn mình” mà ông Lư hay nói mỗi khi đi tuyên truyền, vận động, trở thành niềm tin, động lực để bà con đồng lòng xây dựng quê hương.

Tin cùng chuyên mục
Nhận khoán bảo vệ rừng, đồng bào DTTS đổi đời

Nhận khoán bảo vệ rừng, đồng bào DTTS đổi đời

Trước đây, mỗi năm Vườn Quốc gia (VQG) Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) xảy ra hàng chục vụ phá rừng, săn bắt thú rừng. Nhưng 15 năm trở lại đây, tình trạng này đã giảm hẳn. Rừng được quản lý bảo vệ tốt như hiện nay là do sự đóng góp rất lớn của cộng đồng nhận khoán và lực lượng Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm...